Thế giới

Đài Loan: Đến đồn cảnh sát với xác con gái 1 tháng tuổi đã chết 12 năm

Một người đàn ông Đài Loan mới đây đã bước vào đồn cảnh sát, mang theo chiếc túi đựng xác con gái nhỏ đã chết cách đây 12 năm.

Một người đàn ông Đài Loan mới đây đã bước vào đồn cảnh sát, mang theo chiếc túi đựng xác con gái nhỏ đã chết cách đây 12 năm.

dai loan: den don canh sat voi xac con gai 1 thang tuoi da chet 12 nam hinh anh 1

Người đàn ông 43 tuổi mang xác con gái đã chết cách đây 12 năm đến đồn cảnh sát.

Theo Daily Mail, các sỹ quan cảnh sát tại thành phố Khaohsiung, vùng lãnh thổ Đài Loan đã hoàn toàn bất ngờ khi một người đàn ông tên Lin, 43 tuổi, đến xin đầu thú.

Lin mang theo chiếc túi màu đen đựng xác con gái một tháng tuổi đã bị người đàn ông này giết hại năm 2005.

Người đàn ông nói anh ta đã quá nóng giận, vô tình làm chết con gái cách đây 12 năm, vì con không ngừng khóc trong khi được cho ăn.

Lin kể rằng, vào lúc đó, anh ta “hốt hoảng và không biết phải làm gì”, nên đã giấu xác con gái dưới giường ngủ.

Người đàn ông nói dối với vợ là bà nội đã đem cháu về chăm sóc và mình không thể can thiệp.

Cặp vợ chồng này có thêm một con gái 2 năm sau đó và tiếp tục sống chung với nhau đến năm 2013.

dai loan: den don canh sat voi xac con gai 1 thang tuoi da chet 12 nam hinh anh 2

Cảnh sát hoàn toàn bất ngờ khi mở chiếc túi đen người đàn ông mang theo.

Theo lời kể của Lin, anh ta là một công nhân hay phải đi làm xa, nên luôn mang theo chiếc túi đựng xác con gái.

Tại đồn cảnh sát, người đàn ông nói lý do đột ngột đến nhận tội sau 12 năm là vì mới đọc được bản tin về cha mẹ giết con, khiến anh ta có thêm động lực để ra đầu thú.

Sỹ quan cảnh sát Huang Yi-chang nói vụ việc vẫn đang được điều tra trước khi Lin chính thức bị buộc tội giết người.

Huang nói con gái của người đàn ông đã được liệt vào danh sách mất tích cách đây 5 năm, khi đứa trẻ đến tuổi đi học nhưng không xuất hiện ở bất cứ trường tiểu học địa phương nào.

Người vợ của Lin nói với cảnh sát rằng cô không biết chồng mình đem con đi đâu.

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)