Thế giới

Đặc nhiệm Úc bị tố giết nhầm bé trai Afghanistan rồi giấu thi thể

Lực lượng đặc nhiệm của Úc bị cho là đã bắn nhầm, làm chết một cậu bé khoảng 14, 15 tuổi ở Afghanistan, nhưng sau đó đã tìm cách che đậy về sự cố này bằng cách giấu thi thể nạn nhân dưới những tảng đá.

Lực lượng đặc nhiệm của Úc bị cho là đã bắn nhầm, làm chết một cậu bé khoảng 14, 15 tuổi ở Afghanistan, nhưng sau đó đã tìm cách che đậy về sự cố này bằng cách giấu thi thể nạn nhân dưới những tảng đá.

dac nhiem uc bi to giet nham be trai afghanistan roi giau thi the hinh anh 1

Theo Daily Star, clip ghi lại vụ việc đã rò rỉ và lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Đài ABC cả Úc trong chương trình tin tức phát sóng vào tối nay (10.7) cũng sẽ đưa tin về vụ giết người.

Các nguồn tin cho biết, các đặc nhiệm đã bắn chết cậu bé Afghanistan rồi giấu xác giữa những tảng đá trong khi tuần tra tại tỉnh Kandahar.

Cái chết của cậu bé vào một buổi sáng sớm năm 2012, được người thân xác nhận tên là Khan Mohammed đã không bao giờ được các đặc nhiệm Úc báo cáo lại với cấp trên.

Người nhà cho biết tại thời điểm bị bắn chết, cậu bé đang đi hái sung. Em bị thương do đạn bắn ở chân và ngực. Một thiết bị được cho là GPS của Quân đội Úc được tìm thấy tại hiện trường. Hiện vụ việc đang được Tổng thanh tra Quốc phòng Úc cũng như Cảnh sát Liên bang Úc điều tra làm rõ.

“Ngày 2.9.2016, Bộ trưởng Quốc phòng Úc (ADF) đã chuyển một vụ việc lên Cảnh sát Liên bang Úc, liên quan tới cáo buộc giết người bất hợp pháp tại Afghanistan năm 2012. Cảnh sát Liên bang Úc đang tiến hành đánh giá về đề được đưa ra, do đó, lúc này không thích hợp để bình luận thêm”, một phát ngôn viên của lực lượng này xác nhận.

Cuộc điều tra, được công bố hồi năm ngoái, cũng được cho là đang tìm hiểu về cái chết của Bismillah Azadi cùng con trai ông này, Sadiqullah, tại tỉnh Uruzgan, Afghanistan.

Cả 2 bị giết chết hồi tháng 9.2013 trong một cuộc đột kích của Lực lượng SAS của Úc. Những người này sau đó cũng phi tang thi thể nạn nhân.

Khi thi thể Bismillah được phát hiện, nạn nhân này bị cho là cảm tình viên của Taliban.

Một cựu binh của lực lượng đặc nhiệm, người có thời gian tại Afghanistan, nói với ABC rằng ông ấy đã nhận thấy “sự phân rã của các giá trị đạo lý và đạo đức”.

“Cuối cùng, hành vi của một số người trong SOTG (Special Operations Task Group - Nhóm Tác chiến đặc biệt) đã dẫn tới những cái chết bừa bãi, có thể tránh được và liều lĩnh của những thường dân vô tội. Nguyên nhân của việc này là do sự thay đổi thể chế văn hóa. Điều này góp phần tạo ra sự phân rã các giá trị đạo đức và đạo lý trong xung đột vũ trang”, cựu binh này nói. 

Theo Phương Đăng (Dân Việt)