Thế giới

Cuộc họp đảng kịch tính ở TQ: Khóc không thành tiếng, mặt đỏ tía tai, mồ hôi thấm đẫm áo

Theo thành viên 1 tổ đảng ở Trung Quốc, không khí căng thẳng của cuộc họp nằm ngoài dự liệu của ông khiến ông như ngồi trên đống lửa.

Cuộc họp đảng kịch tính ở TQ: Khóc không thành tiếng, mặt đỏ tía tai, mồ hôi thấm đẫm áo
Hiện trường sinh hoạt dân chủ của Tập đoàn Zhijin. Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh

Theo Báo kiểm kỷ giám sát Trung Quốc, gần đây, sự việc ba thành viên ban lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước ở Thiên Tân bị phê bình đến sụt sùi nước mắt vì liên quan đến các cuộc sinh hoạt dân chủ đã đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận nước này.

Tài khoản Wechat của tờ Nhật báo Bắc Kinh cho biết, các cuộc sinh hoạt dân chủ được doanh nghiệp này tổ chức vốn rất qua loa, thiếu sự nghiêm túc nên lần này chính quyền Thiên Tân đã yêu cầu tổ chức lại và đích thân Phó Bí thư thành phố Thiên Tân Biên Học Văn tới dự và giám sát đôn đốc.

Hội nghị sinh hoạt dân chủ là quy định về sinh hoạt chính trị trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc, thường được tổ chức mỗi năm một lần. Trong đó, Bí thư đảng ủy và các thành viên tổ đảng sẽ tự kiểm điểm và lắng nghe ý kiến phê bình từ các thành viên khác.

Tuy nhiên, sau qua trình thị sát, chính quyền thành phố Thiên Tân nhận thấy, một số tổ đảng tại các doanh nghiệp vì "giữ hòa khí", thậm chí có cuộc họp không khí lại khá vui vẻ nên thiếu tính quyết liệt trong công tác phê bình và tự phê bình.

Hay như hội nghị tại một đơn vì có chủ đề về loại bỏ ảnh hưởng của nguy hại của Hoàng Hưng Quốc - nguyên Thị trưởng Thiên Tân, đã 'ngã ngựa", nhưng bản thu âm được công bố cho thấy, hội nghị không hề đề cập đến phương án thực thi vấn đề này.

Do chất lượng kém, thiếu tính quyết liệt nên tổ đảng của bốn doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Tập đoàn Tiantie hay Tập đoàn Zhijin đã bị trách phạt và yêu cầu tổ chức lại hội nghị sinh hoạt dân chủ, Nhật báo Bắc Kinh cho biết.

Theo báo Trung Quốc, cuộc họp với sự tham dự của Phó Bí thư thành phố Thiên Tân Biên Học Văn đã diễn ra vô cùng căng thẳng, nghiêm túc khiến 3 thành viên tổ đảng của Tiantie khóc ngay tại cuộc họp, có người thậm chí khóc không thành tiếng.

Tương tự như Tiantie, cuộc họp sinh hoạt dân chủ diễn ra trước đó một ngày của Zhijin cũng vô cùng kịch tính khi có người "nước mắt lưng tròng" nghe phê bình.

Theo mô tả, khi nhận được lời phê bình thẳng thắn trong cuộc họp có sự tham dự của đại diện đảng ủy thành phố, Bí thư tổ đảng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Zhijian - ông Lưu Ngọc Toàn cho biết, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng bầu không khí vẫn nằm ngoài dự liệu và ông cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Và trong hơn sáu giờ diễn ra hội nghị - từ 14h -20h40 ngày 1/11, khi nghe nhận xét phê bình về ý thức chính trị yếu kém, ông Lưu đã trải qua đủ các cung bậc tâm trạng, từ sửng sốt lúc đầu đến mặt đỏ phừng phừng, toát mồ hôi về sau.

"Tôi thực sự bị kích động bởi lời góp ý của các thành viên, trước đây tôi rất ít khi được nghe những lời nhận xét thật lòng như vậy", Nhật báo Bắc Kinh cho biết, Lưu Ngọc Toàn cảm thấy mồ hôi thấm đẫm chiếc áo đã mặc khi đó.

Theo Thủy Thu (Soha/Thời Đại)