Thế giới

Cuộc đời ngắn ngủi của nữ tử tù xinh đẹp và si tình nhất Trung Quốc, thà chết cũng không chịu khai ra người tình

Âu cũng chỉ vì một chữ TÌNH, nữ tử tù xinh đẹp đang ở độ tuổi đôi mươi đã kiên quyết nhận tội thay cho gã tình nhân là trùm ma tuý khét tiếng của mình, và rồi tự đẩy bản thân vào chỗ chết.

Trong lịch sử tội phạm Trung Quốc hiện đại, có không ít trường hợp tử tù là phụ nữ, thậm chí có những người còn là đại mỹ nhân từng khiến cho trái tim của bao chàng trai phải xao xuyến khôn nguôi. Và trong số những nữ tử tù xinh đẹp ấy, không thể không kể đến Đào Tĩnh - bóng hồng si tình sẵn sàng chết để bảo vệ ông trùm buôn lậu ma túy khét tiếng mà mình trót đem lòng yêu thương.

Cuộc đời ngắn ngủi của nữ tử tù xinh đẹp và si tình nhất Trung Quốc, thà chết cũng không chịu khai ra người tình

Đào Tĩnh sinh năm 1971 tại Vân Nam, Trung Quốc trong một gia đình có 3 người con. Năm Đào Tĩnh lên 8, bố mẹ cô ta ly dị vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Khi ấy, người anh trai và chị gái ruột của Đào Tĩnh (lớn hơn cô tới mười mấy tuổi) đều đã lập gia đình riêng.

Sau biến cố gia đình, Đào Tĩnh chuyển đến Bắc Kinh sinh sống cùng chị gái và anh rể. Tuy cuộc sống của cô ta không đến mức phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng vì thiếu thốn sự quan tâm, dạy dỗ của bố mẹ, Đào Tĩnh đã bắt đầu sa ngã từ năm 13 tuổi - độ tuổi ẩm ương rất cần sự định hướng của người lớn.

Đào Tĩnh kết giao với một đám bạn hư hỏng, không thích học mà chỉ ham chơi, hút thuốc, uống rượu và đánh nhau để "lấy số má", thậm chí cô ta còn đi chơi thâu đêm suốt sáng cùng các chiến hữu của mình.

Cuộc đời ngắn ngủi của nữ tử tù xinh đẹp và si tình nhất Trung Quốc, thà chết cũng không chịu khai ra người tình - 1

Sau khi chật vật học hết cấp 3, Đào Tĩnh thi trượt Đại học. Người anh rể tốt bụng đã bỏ tiền đầu tư cho cô ta mở một cửa hàng cắt tóc gội đầu nho nhỏ. Có lẽ vì vẻ đẹp động lòng người của Đào Tĩnh, rất nhiều kẻ vô công rồi nghề đã tìm tới giao lưu với cô chủ xinh xắn.

Vốn luôn thích tỏ ra nghĩa khí, Đào Tĩnh đã dần kết thân với các nhóm đàn anh, đàn chị trong vùng. Và rồi, "sao quả tạ" của cô ta đã nhanh chóng tìm đến bên người đẹp. Đó là một gã đàn ông họ Dương, chuyên reo rắc "cái chết trắng".

Gã bạn trai tội phạm luôn rót vào tai Đào Tĩnh cách làm giàu nhanh chóng mà lại dễ dàng của mình. Chịu sự ảnh hưởng của hắn, cô gái trẻ đã quyết định quay về Vân Nam để gây dựng "sự nghiệp" buôn bán ma túy - thứ mà cô ta biết rõ mười mươi là có thể đưa mình vào vòng lao lý bất cứ lúc nào.

Giống như bao kẻ buôn bán ma túy khác, một khi đã nhúng chàm thì rất khó lòng rút chân ra được, Đào Tĩnh ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi cùng những cuộc giao dịch tình - tiền bất chính.

Cô ta và một số ông trùm ma túy ở nước ngoài cùng nhau thiết lập mạng lưới kinh doanh "cái chết trắng". Để công việc thuận lợi hơn, Đào Tĩnh đã cặp kè với rất nhiều đại ca xã hội đen và bị gã tình nhân họ Dương thâm độc ép phải đặt vòng tránh thai. Cô ta không hề biết rằng mình đã trở thành công cụ đắc lực của hắn.

Không chỉ sai người tình đi "gây dựng quan hệ", gã đàn ông đầy mưu mô ấy còn nhiều lần ép Đào Tĩnh phải giấu ma túy vào trong đồ lót để có thể qua mặt lực lượng chức năng. Trước đó, cặp đôi này đã ngầm đưa ra một giao ước: nếu chẳng may một trong hai người bị bắt thì sống chết cũng không được khai ra danh tính của đối phương. Và thực tế đã chứng minh rằng Đào Tĩnh là một người phụ nữ cực kỳ biết giữ chữ tín, cô ta dùng chính sinh mệnh của mình để hoàn thành lời nguyện thề với người yêu.

Cuộc đời ngắn ngủi của nữ tử tù xinh đẹp và si tình nhất Trung Quốc, thà chết cũng không chịu khai ra người tình - 2

Tuy cặp đôi đã sử dụng những phương pháp vô cùng tinh vi để vận chuyển ma tuý, nhưng hành động của chúng không thể thoát khỏi tầm mắt của các chiến sĩ cảnh sát. Năm 1991, trong một lần hành nghề, Đào Tĩnh không may sa lưới pháp luật. 

Khi ở trong trại giam chờ ngày xét xử, cô ta được các nhà chức trách khuyên nhủ hãy thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng. Thậm chí, cơ quan công an còn khẳng định, chỉ cần Đào Tĩnh lấy công chuộc tội bằng cách khai ra kẻ đứng đầu đường dây buôn bán ma tuý, cô ta sẽ được miễn tội tử hình. Dẫu vậy, Đào Tĩnh vẫn một mực giữ vững sự trượng nghĩa cùng tình cảm của mình dành cho gã bạn trai tội phạm. Cô ta kiên quyết không chịu khai nhận sự thật và tự đẩy mình vào chỗ chết.

Tháng 7/1991, Toà án Nhân dân Trung cấp tỉnh Vân Nam đã tuyên án tử hình dành cho Đào Tĩnh can tội buôn bán trái phép chất ma tuý. Trong buổi xét xử ấy, cùng bị tuyên án tử hình với cô ta còn có 27 kẻ tội phạm khác.

Cuộc đời ngắn ngủi của nữ tử tù xinh đẹp và si tình nhất Trung Quốc, thà chết cũng không chịu khai ra người tình - 3

Ngày 28/10/1991, Đào Tĩnh bị đưa ra pháp trường xử tử. Trước ngày thi hành án, cô ta chỉ có một mong muốn duy nhất là được tháo vòng tránh thai đặt trong người ra và đã nhanh chóng được toại nguyện.

Khi gặp mặt người thân lần cuối, Đào Tĩnh đã cứng rắn nhắc nhở anh trai mình rằng: "Không được khóc!" Tuy nhiên, lúc quay sang nhìn gương mặt đau khổ của mẹ mình, cô ta lập tức oà khóc nức nở. Trước khi bị xử tử, Đào Tĩnh chỉ kịp để lại một mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi: "Mẹ yêu quý của con!"

Cuộc đời của nữ tử tù được mệnh danh là xinh đẹp nhất Trung Quốc kết thúc ở tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất của một người con gái sắc nước hương trời như cô ta. Đào Tĩnh đã trở thành nữ phạm nhân trẻ tuổi nhất bị kết án tử trong lịch sử tội phạm Trung Quốc hiện đại (kể từ năm 1949), âu cũng chỉ vì một chữ TÌNH.

Cuộc đời ngắn ngủi của nữ tử tù xinh đẹp và si tình nhất Trung Quốc, thà chết cũng không chịu khai ra người tình - 4
Nữ tử tù xinh đẹp nhất Trung Quốc gặp mặt người thân lần cuối cùng.
Cuộc đời ngắn ngủi của nữ tử tù xinh đẹp và si tình nhất Trung Quốc, thà chết cũng không chịu khai ra người tình - 5
Bữa cơm cuối cùng của nữ quái Đào Tĩnh trước khi bị đưa lên "đoạn đầu đài".

Theo Đình Đình (Thời Đại)