Thế giới

Con gái 15 tuổi bắn chết mẹ rồi cùng bạn phóng hỏa đốt nhà

Thiếu nữ 15 tuổi không ngần ngại bắn thẳng vào đầu mẹ mình rồi cùng bạn châm lửa đốt nhà để phi tang chứng cứ.

Thiếu nữ 15 tuổi không ngần ngại bắn thẳng vào đầu mẹ mình rồi cùng bạn châm lửa đốt nhà để phi tang chứng cứ.

Bạn của Anna, Rachel Helm, 15 tuổi, chưa chính thức bị buộc tội.

Theo thông tin từ sĩ quan David Molina, người trực tiếp thẩm vấn hai bị cáo thì thứ Năm vừa qua, bà Peggy trở về nhà từ nơi làm việc vào khoảng 5h30 chiều, khi đó Anna đang ở nhà, cầm trong tay khẩu súng lục 38 ly của mẹ mình. Anna gặp mẹ trong phòng khách, bảo bà trùm một chiếc khăn bông qua đầu rồi bắn thẳng vào trán mẹ.

Sau đó, cô nhắn tin cho Rachel về việc vừa xảy ra, nhưng cô bạn này không tin, nên Anna đã gửi một bức ảnh chụp xác của mẹ. Rachel nhờ mẹ mình đưa đến nhà của mẹ con Schroeder tối hôm đó, và hai cô gái tìm cách lau sạch máu trên tấm thảm phòng khách.

Cả hai đi ngủ trong phòng của Anna. Ngày hôm sau, tức thứ Sáu, Anna và Rachel đưa xác của Peggy vào phòng ngủ của bà, đặt trên sàn nhà và phủ ga trải giường lên trên, rồi tiếp tục xoá vết máu trên thảm.

Con gái 15 tuổi bắn chết mẹ rồi cùng bạn phóng hỏa đốt nhà - Ảnh 1.

Căn nhà của mẹ con Schroeder – hiện trường vụ án

Sau khi xong việc, hai cô gái đi ăn và được tin bố Anna, ông Daryl Schroeder, sắp đến thành phố Morrison nơi hai mẹ con đang sống.

Sợ bị lộ, 2 thiếu nữ đã tẩy rửa xóa dấu vết, nhuộm tóc để thay đổi bề ngoài rồi sáng thứ Bảy, hai cô gái phóng hoả đốt căn nhà để tiêu huỷ mọi chứng cứ. Rachel đốt tấm ga trải giường phủ trên xác Peggy và các tấm ga trong phòng Anna, rồi cả hai đi bộ đến nghĩa trang Grove Hill và giấu điện thoại cùng súng của Anna ở đó. Các vật chứng này sau đó đã được cảnh sát thu hồi.

Khoảng 1h30 chiều thứ Bảy, hàng xóm xung quanh thấy có mùi nhựa cháy bốc ra từ ngôi nhà. Một người dân ở gần đó, vốn là lính cứu hoả, đã phá cửa chính vào nhà, trong khi ấy ông Daryl Schroeder đang lái xe gần đến nơi. Ông lập tức gọi cảnh sát.

Rachel không ngăn được cảm giác tội lỗi nên đã kể hết với mẹ mình. Mẹ Rachel đưa cô đến cơ quan cảnh sát vào khoảng 8 giờ tối, và Rachel khai với cảnh sát tất cả những việc đã xảy ra và cả nơi mà Anna có thể tới.

Con gái vị thành niên bắn chết mẹ rồi cùng bạn phóng hoả đốt nhà - Ảnh 2.

Rachel Helm (trái) và Anna Schroeder

Vào 8h37 tối, Anna đăng một tin nhắn lên trang Facebook của Peggy:

"Con không biết liệu giờ mẹ có nhìn thấy con không, nhưng con chỉ muốn mẹ biết rằng mẹ là người bạn thân nhất của con. Có rất nhiều việc con muốn làm và muốn nói với mẹ. Con xin lỗi vì con không phải một đứa con ngoan. Con yêu mẹ nhiều lắm, con sẽ không bao giờ quên mẹ."

Anna được đưa từ nhà của bố mình đến sở cảnh sát quận để thẩm vấn. Cảnh sát để cô một mình trong 45 phút đầu, rồi Anna bật khóc và xin được gặp bố.

Anna thú nhận tất cả – bao gồm cả việc đã lên mạng tìm hiểu về những vụ án con cái giết cha mẹ.

Công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành và nguyên nhân tử vong chính thức của nạn nhân sẽ được công bố sau khi hoàn tất.

Theo Anh Phương (Thời Đại)