Thế giới

Con 5 tuổi bị mất tích trước cổng bệnh viện, mẹ nguyện làm lao công ở đó suốt 27 năm, cuối cùng nỗ lực đã được đền đáp

Cuộc đoàn tụ trên đất Mỹ giữa người mẹ Việt và đứa con thất lạc 48 năm

29 năm trước, vợ chồng bà Trương Thái Hà để lạc mất con trai 5 tuổi. Trước nỗi đau mất con, người mẹ quyết định đi làm lao công hơn 20 năm ở nơi con mất tích để mong mỏi con trở về.

Năm 1989, bố chồng của Trương Thái Hà phải điều trị trong bệnh viện ở Tây An, Thiểm Tây (TQ) nên Thái Hà đã đưa con trai đến đây cùng mẹ chồng chăm nom bố. Khoảng 9h sáng ngày 7/3/1989, Trương Đinh (khi ấy 5 tuổi) chơi đùa 1 mình trước cổng bệnh viện, đến 10h thì người nhà phát hiện cháu bé đã mất tích nên ngay lập tức báo cảnh sát.

Con 5 tuổi bị mất tích trước cổng bệnh viện, mẹ nguyện làm lao công ở đó suốt 27 năm, cuối cùng nỗ lực đã được đền đáp
Ảnh chụp gia đình Trương Thái Hà trước khi con trai mất tích.

Vì vụ án không có đầu mối, xung quanh cũng chẳng có camera an ninh nên việc truy tìm bé trai mất tích dường như đi vào bế tắc. Từ sau khi con trai thất lạc, Trương Thái Hà liên tục bôn ba dọc các con phố, khắp các khu vực lân cận để dò hỏi tin tức của con nhưng cũng vô ích.

Sợ rằng nhỡ may con quay lại chỗ cũ không tìm thấy người thân nên Thái Hà quyết định xin làm lao công tại bệnh viện đó để chờ con trở về, thấm thoắt đã trôi qua 27 năm.

Trong suốt 27 năm làm lao công, Thái Hà luôn mang bên mình tấm hình của người con trai thất lạc, gặp bệnh nhân nào bà cũng thử hỏi về tung tích cậu bé ấy nhưng vẫn không có kết quả gì.

Kể lại khoảng thời gian đau khổ tìm con, Trương Thái Hà nói: "Khó khăn lắm, tôi vừa làm việc vừa nhớ con, sáng dậy nghĩ về con, đến tối lại kiểm tra xem có tin tức gì không. Ngày nào đi làm tôi cũng hy vọng hôm nay sẽ có người nào đó mang đến tin tức tốt lành.

Hết 1 ngày làm việc vẫn không thấy tin gì về con, nỗi thất vọng lại trào dâng. Nhiều khi đi trên đường tôi cũng chỉ mong sẽ tình cờ gặp lại con, hay nhìn thấy đứa trẻ nào đó lại nghĩ liệu có phải con mình hay không…"

Con 5 tuổi bị mất tích trước cổng bệnh viện, mẹ nguyện làm lao công ở đó suốt 27 năm, cuối cùng nỗ lực đã được đền đáp - 1
29 năm qua Thái Hà không ngừng tìm kiếm con trai.

Năm 2009, vợ chồng Trương Thái Hà đã làm đơn lên cơ quan công an, xin được tìm con thông qua phương thức đối chiếu DNA, sau đó họ nhận được thông báo rằng mẫu của mình đã được nhập vào kho DNA quốc gia. Đến đầu năm 2018, họ được gọi đi đối chiếu mẫu máu với một người đàn ông 34 tuổi tên là Lý Lập đến từ tỉnh Hà Nam (TQ) và may mắn đã mỉm cười với gia đình họ.

Khi cảnh sát điều tra về vụ bắt cóc năm xưa, Trương Đinh (tên hiện tại là Lý Lập) nói rằng mình không còn nhớ gì cả, chỉ nghe lời hàng xóm nói rằng mình không phải con đẻ của bố mẹ hiện tại.

Theo lời kể của bà Từ, mẹ nuôi của Trương Đinh, ngày 2/2 âm lịch năm đó, bà tình cờ bắt gặp 1 ông lão đang dắt theo cậu bé này. Ông lão nói rằng, mình có nhiều con nhưng không nuôi nổi nên muốn bán đứa trẻ này đi.

Con 5 tuổi bị mất tích trước cổng bệnh viện, mẹ nguyện làm lao công ở đó suốt 27 năm, cuối cùng nỗ lực đã được đền đáp - 2

Con 5 tuổi bị mất tích trước cổng bệnh viện, mẹ nguyện làm lao công ở đó suốt 27 năm, cuối cùng nỗ lực đã được đền đáp - 3
Giây phút cảm động cả nhà đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

Bà Từ tin câu chuyện đó là thật nên đã bỏ ra 2300 NDT (khoảng 8.2 triệu VND) để đưa bé trai này về làm con nuôi. Bà chỉ nhớ rằng, ông lão đó khoảng hơn 60 tuổi, nói giọng Hà Nam chứ không biết tên tuổi, địa chỉ chính xác của người này. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án bắt cóc năm ấy.

Sáng ngày 23/2, Trương Đinh từ Hà Nam trở về Tây An để đoàn tụ với gia đình, cuối cùng thì Trương Thái Hà cũng được nắm lấy bàn tay con trai mà khóc trong hạnh phúc sau 29 năm đằng đẵng chờ đợi.

Theo Khánh Chi (Helino)