Thế giới

Cô gái Mỹ trốn kẻ cưỡng hiếp bị rơi xuống vực mong trở lại Việt Nam

Dù vừa trải qua một biến cố lớn trong đời song Gavios khẳng định với phóng viên rằng: 'Tôi mong mình chóng bình phục để được trở lại Việt Nam dạy học'.

Dù vừa trải qua một biến cố lớn trong đời song Gavios khẳng định với phóng viên rằng: 'Tôi mong mình chóng bình phục để được trở lại Việt Nam dạy học'.
 
Sau khi tốt nghiệp đại học, Gavios sang Việt Nam dạy tiếng Anh cho trẻ em Lào Cai /// Ảnh chụp màn hình Dailymail

Sau 1 tuần nhập viện, Hannnah Michel Gavios (23 tuổi, công dân Mỹ) may mắn sống sót sau khi rơi xuống vực núi sâu 45m ở vùng đảo Railay (thuộc tỉnh Krabi, Thái Lan) tối 1.9, đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với báo chí. 

 Gavios chia sẻ với Dailymail cô đến Thái Lan mới chỉ 2 ngày thì gặp nạn. Trước đó, cô sống và dạy tiếng Anh cho các trẻ em nghèo tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam, trong chương trình Liên kết Giáo dục toàn cầu.

Hannah Gavios sinh ra và lớn lên ở New York (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp Viện Công nghệ Thời trang New York, cô xách ba lô lên và đi đến các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Thái Lan để dạy tiếng Anh cho trẻ em người bản xứ, kết hợp du lịch và khám phá thiên nhiên.

Trong hành trình của mình, cô đã có những kỷ niệm đẹp với trẻ em ở Lào Cai của Việt Nam. Đến tháng 8 năm nay, Gavios có kế hoạch đến Lào rồi Chiang Mai (Thái Lan) để dạy tiếng Anh. Gavios đã dùng những ngày nghỉ của mình khi đang dạy học ở Việt Nam để đến Thái Lan du lịch, tìm hiểu về con người, cảnh vật nhằm chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của cô, nhưng không may khi đặt chân đến Krabi thì gặp nạn.

Cô gái Mỹ trốn kẻ cưỡng hiếp bị rơi xuống vực mong trở lại Việt Nam  - ảnh 2
Hannnah Michel Gavios chụp ảnh cùng trẻ em Việt Nam

Dailymail kể rằng Gavios đã rất ngây thơ khi tin lời Apai Ruengvorn (kẻ tấn công tình dục) khi anh hứa dẫn cô về khách sạn tại một vịnh lân cận.

“Tôi đã có linh cảm không tốt về người đàn ông này song lúc đó tôi đã quá mệt và chỉ muốn được về nhà. Tôi đã đi 16 tiếng đồng hồ và bản thân không còn đủ minh mẫn. Anh ta đi trước, tôi đi bộ theo sau và thay vì dẫn tôi về nhà anh lại dắt tôi vào rừng. Những con đường cứ tối dần, tối dần cho đến lúc tất cả mọi thứ xung quanh chỉ toàn là cây cối, lúc đó tôi biết mình đã mắc bẫy…”, nữ giáo viên rùng mình nhớ lại.

Trong lúc Gavios hoang mang và liên tục hỏi: "Anh chắc mình đã đi đúng đường chứ?" thì người đàn ông địa phương lao vào cố xé quần áo của cô. Cô đã cố gắng tự vệ, đánh vào mặt, rồi cắn vào tai của kẻ tấn công, sau đó Gavios đâm đầu bỏ chạy giữa khu rừng tối đen như mực và rồi trượt chân rơi xuống vách đá từ độ cao 45m. 

Đáng thương hơn, sau khi bị rơi xuống vách núi, Gavios vừa phải chống chọi với nỗi sợ rắn khi chúng bò lổm nhổm khắp nơi, vừa phải cắn rắn chịu đựng nỗi tủi nhục khi tiếp tục bị Apai dở trò đồi bại. Apai đã tìm ra cô khi Gavios cố gắng kêu cứu.

Cô gái Mỹ trốn kẻ cưỡng hiếp bị rơi xuống vực mong trở lại Việt Nam  - ảnh 4
Lực lượng cứu hộ tìm thấy Gavios trong vách núi và lập tức đưa cô đến bệnh viện

Một người thân trong gia đình Gavios chia sẻ với The Post rằng Gavios đã trải qua một số ca phẫu thuật sau khi bác sĩ tại Thái Lan chẩn đoán cô bị gãy xương cột sống và gãy chân. Nhiều khả năng cô gái trẻ sẽ bị liệt từ thắt lưng trở xuống, mặc dù chưa rõ đó là tình trạng tạm thời hay vĩnh viễn.  

Dù vừa trải qua một biến cố lớn trong đời song Gavios khẳng định với phóng viên rằng: “Tôi mong mình chóng bình phục để được trở lại Việt Nam dạy học".

Cô gái Mỹ trốn kẻ cưỡng hiếp bị rơi xuống vực mong trở lại Việt Nam  - ảnh 6
Cha Gavios từ Mỹ sang Thái Lan chăm sóc con gái sau tai nạn

Sau khi hay tin Gavios gặp nạn, bạn bè và gia đình cô đều sốc. Cha mẹ Gavios đã tức tốc đến Phuket (Thái Lan) để chăm sóc con gái.

Apai Ruengvorn bị cáo buộc tấn công tình dục và làm tổn thương tinh thần người khác nghiêm trọng đang đối diện với mức phạt từ 5 đến 10 năm tù giam.

Theo Lê Ái (Thanh Niên Online)