Thế giới

Clip: Cô gái sang chảnh bỏ đứa trẻ lại trước cửa nhà người lạ lúc đêm khuya và sự thật dở khóc dở cười phía sau

Tuy có ngoại hình không mấy nghèo khổ, thậm chí còn khá là ăn chơi, song cô gái được cho là mẹ đứa bé vẫn quyết định bỏ lại con mình trên bậc cửa nhà người lạ, trước khi bấm chuông liên hồi rồi lái xe đi mất.

Mới đây, đoạn clip ngắn được lấy ra từ camera an ninh của một ngôi nhà đã khiến dân mạng phải dậy sóng:

Đứa trẻ bị bỏ lại trước cửa nhà người lạ trước khi cô gái lái xe đi mất.

Theo như camera của ngôi nhà vùng ngoại ô Houston, Texas, Mỹ, ghi lại được, cô gái trẻ đã cầm tay đứa bé lôi tới trước cửa nhà người lạ vào khoảng 8 rưỡi tối thứ tư vừa qua, để đứa bé lại đó rồi bấm chuông liên hồi, thậm chí còn đập cửa nhiều lần nữa! Sau đó, không đợi chủ nhà kịp ra mở cửa, cô gái đã để lại hai túi to được cho là đồ dùng của bé trai, trước khi chạy thục mạng về phía chiếc xe hơi của mình và lái đi mất.

"Người đâu mà vô tâm thế!" - một dân mạng bình luận dưới đoạn clip

"Trông ăn chơi thế mà không nuôi nổi thằng bé à? Làm mẹ kiểu gì đấy?" - một người khác giận dữ.

Clip: Cô gái sang chảnh bỏ đứa trẻ lại trước cửa nhà người lạ lúc đêm khuya và sự thật dở khóc dở cười phía sau
Bé trai bị cô gái kéo tay tới trước cửa nhà người lạ.
Clip: Cô gái sang chảnh bỏ đứa trẻ lại trước cửa nhà người lạ lúc đêm khuya và sự thật dở khóc dở cười phía sau - 1
Cô gái trẻ, người được cho là mẹ đứa bé, đã bấm chuông cửa liên hồi...
Clip: Cô gái sang chảnh bỏ đứa trẻ lại trước cửa nhà người lạ lúc đêm khuya và sự thật dở khóc dở cười phía sau - 2
...trước khi rời đi và để đứa bé còn đang ngơ ngác lại trước cửa nhà của một người hoàn toàn xa lạ.

Đứa trẻ đã ngay lập tức được đưa vào chương trình Bảo vệ Trẻ em. Dựa vào đoạn clip, các nhà chức trách địa phương cũng đã xác định được danh tính và gia đình của đứa trẻ. Trùng hợp làm sao khi bố em lại sống...ngay sát căn nhà nói trên.

Trong quá trình điều tra, được biết trước đó ông bố đã nhận được một tin nhắn của vợ mình, thông báo rằng bạn của cô - chính là cô gái trẻ trong đoạn clip trên - sẽ mang đứa con tới trước cửa nhà anh vào tầm đầu giờ tối thứ tư. Khi đợi mãi chả thấy ai tới, anh chồng cứ tưởng "kế hoạch đã thay đổi, nên mới rời khỏi nhà".

Hóa ra là vì cô gái kia, người chịu trách nhiệm đưa đứa bé tới nhà bố của cậu, lại tới gõ cửa...nhầm nhà, nên anh chồng chắc có đợi tới sáng mai cũng chả thấy con mình đâu cho mà xem!

"Ngay cả khi đây chỉ là một sự nhầm lẫn, cô gái đó vẫn không thèm để ý xem có ai ra nhận cậu bé hay không mà đã kịp rời đi rồi! Thật quá vô trách nhiệm!" - cảnh sát trưởng khu vực cho biết.

Tuy cô gái này chỉ...nhầm tí, nhưng cái nhầm của cô đã bị kết tội bỏ mặc trẻ em - tội nặng cấp độ 3 tại bang Texas. Sắp tới, người bạn vô trách nhiệm này sẽ được thẩm vấn bởi các nhà điều tra, ngay khi họ nói chuyện xong với mẹ của đứa bé.

Theo Duy Vũ (Helino)