Ngày thứ hai sau cuộc khủng bố, nước mắt vẫn không thôi rơi ở thành phố Nice tuyệt đẹp nhưng đau thương này.
Ngày thứ hai sau cuộc khủng bố, nước mắt vẫn không thôi rơi ở thành phố Nice tuyệt đẹp nhưng đau thương này.
Oà khóc vì xúc động |
Hôm nay 16.7, phần lớn Đại lộ Anh quốc và lối đi bộ bên cạnh đã được mở cho xe cộ và người đi bộ lưu thông. Khu vực nơi xảy ra vụ khủng bố khiến 84 người chết trong đêm 14.7 vẫn là điểm đến của những cảm xúc đau thương. Hoa và thông điệp chia sẻ ngập tràn.
Nguyện cầu cho Nice |
Trong đám đông bên bờ biển, tôi gặp rất nhiều người vẫn còn hớt hải chạy kiếm tìm người thân trong tuyệt vọng. Do chưa thể nhận dạng được tất cả các nạn nhân thiệt mạng nên nhiều người vẫn âm thầm hy vọng một phép màu nào đó đã đến với người thân của mình.
Dưới đây là những hình ảnh mới nhất mà chúng tôi ghi nhận từ hiện trường vụ thảm sát.
Búp bê cho bé: Trong số nạn nhân có nhiều trẻ em |
Em bé với hoa và tranh vẽ cho những nạn nhân cùng lứa tuổi với em |
|
|
|
|
Hoa và nước mắt tiếc thương ở Nice những ngày này |
|
Cùng thắp nến cho người đã khuất |
Những dòng sẻ chia |
|
Ngọn nến trong gió |
Người đến với bông hoa trong tay |
Vẫn không ít người hy vọng mong manh tìm thấy người thân mất tích |
Lặng người vì đau buồn |
Nice đã từng rất đẹp và sẽ luôn đẹp |
Theo Đỗ Hùng (Thanh Niên Online)