Thế giới

Chưa bắt được tội phạm, Bộ trưởng Nhật xin lỗi dân

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa đã xin lỗi người dân vì khiến họ lo lắng khi tên tội phạm đào tẩu cách đây hơn một tuần vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

"Tôi nghe nói vụ việc đã khiến các cư dân cao tuổi sống một mình lo lắng và gây ra một số vấn đề như ùn tắc tại một vài trạm kiểm soát của cảnh sát. Tôi thực sự xin lỗi", Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa gửi lời tới người dân trên đảo Mukaishima trong một cuộc họp báo vào hôm 17/4.

Chưa bắt được tội phạm, Bộ trưởng Nhật xin lỗi dân
Cảnh sát trên đảo truy tìm tội phạm đào tẩu. (Ảnh: Kyodo)

Cũng theo ông Kamikawa khoảng 100 cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ tất cả các nhà trẻ, trường mầm non, tiểu học và trung học trên hòn đảo.

Một bà mẹ có con đang học tại trường tiểu học Mukaihigashi bày tỏ sự lo lắng, nói rằng mấy ngày gần đây cô thường xuyên đích thân đưa, đón con gái. "Tôi tự hỏi không biết tới khi nào kẻ đào tẩu mới bị tóm", cô nói với Japan Times.

Cảnh sát tại tỉnh Hiroshima và Ehime đã đuổi theo Tatsuma Hirao (27 tuổi) tới đảo Mukaishima kể từ khi hắn trốn khỏi trại giam Matsuyama ở tỉnh Ehime vào hôm 8/4.

Một số nhân chứng cho nói rằng đã nhìn thấy Hirao, thậm chí có người còn báo cáo về một số vụ trộm có vẻ như liên quan tới y tại đông bắc hòn đảo. Tuy nhiên, cuộc truy bắt Hirao, với sự tham gia của hơn 6.600 cảnh sát, đến nay vẫn chưa cho kết quả.

Theo Sầm Hoa (VietNamNet)