Thế giới

Chủ tịch Korean Air xin lỗi vì bê bối của hai 'công chúa hư'

Nhà tài phiệt cho hay hai ái nữ đều đã từ chức sau bê bối lạm quyền đối với cấp dưới. Đây là tai tiếng mới nhất của một trong những gia tộc quyền lực nhất Hàn Quốc.

Hôm 22/4, Cho Yang Ho, chủ tịch tập đoàn Hanjin và Korean Air, đã đưa ra lời xin lỗi cho “hành vi chưa trưởng thành” của con gái út là Cho Hyun Min, còn được gọi với tên Emily.

Cho Hyun Min từng giữ chức giám đốc điều hành của Hanjin. Trưởng nữ nhà Cho là Cho Hyun Ah, được gọi là Heather, cũng đã từ chức giám đốc điều hành. Hai chị em đã ngay lập tức rời bỏ mọi chức vụ tại tập đoàn Hanjin, ông Cho cho biết. Hanjin Group là một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc, kiểm soát Korean Air.

Theo Wall Street Journal, lời xin lỗi của ông Cho được đưa ra ra vài ngày sau khi Emily Cho, phó chủ tịch của Korean Air, bị buộc tội hắt nước vào mặt một nhà quảng cáo trong cuộc họp, khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ. Cảnh sát nước này đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức về vụ việc.

Chủ tịch Korean Air xin lỗi vì bê bối của hai 'công chúa hư'
Chủ tịch tập đoàn quyền lực Hanjin Cho Yang Ho xin lỗi công chúng Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Những cáo buộc chống lại nhà Cho cứ thế tiếp tục. Hôm 21/3, Cục Hải quan Hàn Quốc đã đột kích trụ sở của Korean Air và dinh thự của ông Cho, tìm kiếm bằng chứng cho thấy gia đình ông sử dụng máy bay để mang hàng hóa vào Hàn Quốc mà không phải trả thuế.

Emily Cho, 34 tuổi, bắt đầu làm việc tại công ty của cha cô vào năm 2007 và trở thành phó chủ tịch của Korean Air trong vòng một thập kỷ. Cô đã nắm giữ sáu vị trí khác tại các công ty liên kết của hãng hàng không.

Cho Yang Ho cho hay Korean Air sẽ dành một ghế phó chủ tịch cho một người không phải thành viên trong gia đình và sẽ tăng cường vai trò của hội đồng quản trị trong các hoạt động của công ty.

Chủ tịch Korean Air xin lỗi vì bê bối của hai 'công chúa hư' - 1
Cho Hyun Min tại một cuộc họp báo tại Incheon, Hàn Quốc, năm 2017. Cô này bị buộc tội hắt vào một giám đốc quảng cáo trong một cuộc họp. Ảnh: Yonhap.

Chị gái của Emily, Heather Cho, đã "vang danh" quốc tế vào năm 2014 khi ra lệnh cho một chuyến bay thương mại với khoảng 250 hành khách trở về cổng tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, sau khi nổi giận với một tiếp viên hàng không chỉ vì cô này phục vụ mình hạt macadamia để nguyên trong túi chứ không đổ ra đĩa.

Heather Cho đã phải ra tòa và bị kết án một năm tù vì vi phạm luật hàng không. Mười tháng sau, một tòa phúc thẩm cho cô trắng án một trong những cáo buộc. Heather được thả và chỉ chịu án treo. Cô vừa trở lại làm chủ tịch một công ty khách sạn thuộc hãng hàng không vào tháng trước.

Ngoài hai ái nữ trên, Cho Yang Ho còn có một con trai là Cho Won Tae. Anh này được cho là đã tấn công một phụ nữ lớn tuổi vào năm 2005 sau khi bà trách cứ anh ta vì lái xe ẩu. Cho Won Tae vừa được thăng chức chủ tịch Korean Air năm 2017.

Các tập đoàn gia đình của Hàn Quốc, được gọi là giới chaebol, phải đối mặt với sự dò xét ngày một chặt chẽ từ xã hội, giữa lo ngại về yếu kém trong quản trị doanh nghiệp và những cáo buộc về hành vi xấu của những người thừa kế thế hệ thứ ba, nhiều nhân vật trong số này đảm nhận vị trí cao cấp tại các công ty.

Theo Hoa Hạ (Tri Thức Trực Tuyến)