Thế giới

Chồng không đưa tiền, mẹ bỏ mặc con gần chết đói

Một phụ nữ ở Mexico đã bị bắt sau khi không cho con gái 3 tuổi của mình ăn vì bố đứa trẻ không gửi tiền cho cô ta.

Một phụ nữ ở Mexico đã bị bắt sau khi không cho con gái 3 tuổi của mình ăn vì bố đứa trẻ không gửi tiền cho cô ta.

Guinerve Valentin, 26 tuổi, nói với cảnh sát: “Tôi không quan tâm, tôi biết là nó sẽ chết”.
 
Bà mẹ Guinerve Valentin (trái) và bé gái gầy yếu vì bị bỏ đói (Ảnh: Daily Mail)

Các nhân viên xã hội tìm thấy cô gái trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng và có các vết bầm tím khắp người. Họ đã đưa đứa trẻ và hai em khác, 4 và 5 tuổi, tới nơi bảo trợ trẻ em.

Sự việc xảy ra ở thành phố Tijuana, thuộc bang tây bắc Mexico Baja.

Gia đình này đã nằm trong “danh sách đen” của các trung tâm bảo trợ xã hội được một thời gian.

Không như người em, hai trẻ lớn hơn đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Các nhân viên xã hội đã gọi điện cho Phòng cảnh sát chống bạo lực gia đình của thành phố và họ đã bắt người phụ nữ.

Valentin nói với cảnh sát lý do cô bỏ đói con mình là vì chồng không chịu trả tiền trợ cấp cho chúng. Họ đang làm thủ tục ly dị.
 
Theo Minh Hải (MASK Online)