Thế giới

Cho bạn thân ở nhờ, người đàn ông chẳng ngờ 'dâng mỡ tận miệng mèo', mất vợ đã đành còn mất luôn cả mạng

Đến tận lúc chết, nạn nhân vẫn một mực tin rằng chính anh đã vô tình cướp cò và tự làm mình bị thương. Tuy nhiên cuộc gọi đến 911 trước lúc qua đời của anh đã giúp cảnh sát khám phá ra được một kế hoạch giết người tinh vi đã được sắp đặt từ trước.

Ngày 28/5/2007, cảnh sát hạt Boone, Iowa, Mỹ, nhận được một cú điện thoại khẩn kỳ lạ từ người đàn ông địa phương tên Shane Hill. Trong cuộc điện thoại, Shane cho biết anh vô tình đã bắn súng làm mình bị trọng thương. Nạn nhân trong tình trạng vô cùng hoảng loạn và đau đớn. 

Cho bạn thân ở nhờ, người đàn ông chẳng ngờ 'dâng mỡ tận miệng mèo', mất vợ đã đành còn mất luôn cả mạng
Shane đã gọi đến 911 thông báo rằng anh vừa tự bắn trọng thương chính mình.

Nhân viên cảnh sát đầu tiên có mặt tại nông trại chăn cừu nơi Shane làm việc đã phát hiện nạn nhân đang nằm dưới mặt đất với vết đạn phía sau lưng. Ngoài ra phần vai của Shane cũng mang một vết thương lớn và bên cạnh anh là một khẩu súng đã được lên đạn. Cảnh sát xác định đó là khẩu súng ngắn sử dụng loại đạn .45 ACP giống như Shane đã miêu tả trong cuộc gọi. Được biết mỗi lần ra nông trại làm việc, Shane đều mang theo khẩu súng này để dọa chó hoang và bảo vệ đàn cừu.

Lực lượng cấp cứu đã nỗ lực cứu Shane nhưng vì vết thương quá nặng, anh đã tử vong ngay tại hiện trường. Vụ tai nạn khiến cho gia đình và bạn bè nạn nhân vô cùng sốc và đau đớn.

Cho bạn thân ở nhờ, người đàn ông chẳng ngờ 'dâng mỡ tận miệng mèo', mất vợ đã đành còn mất luôn cả mạng - 1
Lực lượng cấp cứu đến hiện trường như Shane đã không thể qua khỏi.

Ngày hôm sau, một chi tiết quan trọng khác đã được cảnh sát phát hiện, đồng thời kết quả khám nghiệm tử thi của Shane đã hé lộ những điều bất thường trong cái chết của anh. Hóa ra 6 phút sau cuộc gọi đầu tiên, Shane lại tiếp tục gọi đến 911 nhưng lần này cuộc gọi đã được chuyển đến một tổng đài khác. Cuộc gọi ghi được một tiếng súng nổ và lúc trút hơi thở cuối cùng, Shane đã kịp nói một câu rằng: "Súng lại cướp cò. Tôi lại bắn vào mình thêm lần nữa rồi". 

Lời nói của Shane khiến cho các điều tra viên lẫn người thân của anh khá thắc mắc bởi bản thân Shane là một tay thiện xạ, rất rành trong việc sử dụng súng. Vì sao một người nhiều kinh nghiệm như Shane lại có thể bắn vào người mình không chỉ một lần mà những hai lần liên tiếp? Liệu đây có phải là một vụ tai nạn đơn thuần như chúng ta đã biết hay không?

Cho bạn thân ở nhờ, người đàn ông chẳng ngờ 'dâng mỡ tận miệng mèo', mất vợ đã đành còn mất luôn cả mạng - 2
Shane và Jessica có với nhau 2 mặt con, ai cũng tưởng họ rất hạnh phúc cho đến khi có sự xuất hiện của người bạn thân, Daniel.

Kiểm tra lại đoạn băng ghi âm cuộc gọi của Shane, cảnh sát phát hiện ra tiếng súng thứ 2 nghe khá nhỏ, giống như được bắn ở một khoảng cách rất xa chứ không phải như Shane nói là tự anh ta bắn vào mình. Viên đạn tìm thấy trong người nạn nhân không hề trùng khớp với cây súng anh sử dụng. Từ tình tiết này, cảnh sát Iowa tin rằng vào thời điểm Shane gặp nạn, tại hiện trường chắc chắn có một người khác đã bắn vào người anh.

Ban đầu cảnh sát nghi ngờ người họ hàng của Shane, John Blair, vì anh ta là người có mặt sớm nhất tại hiện trường. John cho biết anh nhận được cuộc gọi từ Shane nói rằng anh đã tự bắn vào mình, sau đó anh cấp tốc gọi cho mẹ của nạn nhân rồi chạy đến hiện trường để giúp đỡ. Sau khi cảnh sát kiểm tra lịch sử cuộc gọi, họ xác nhận John hoàn toàn khai đúng sự thật nên đã loại bỏ được mối nghi ngờ này.

Cho bạn thân ở nhờ, người đàn ông chẳng ngờ 'dâng mỡ tận miệng mèo', mất vợ đã đành còn mất luôn cả mạng - 3
Shane được miêu tả là một người hiền lành, rất yêu thương gia đình.

Mẹ của Shane, Patty Hill, cho biết, bà không thể tin con trai mình lại có bất cứ kẻ thù nào vì khi còn sống, anh ta là một người rất dễ chịu, đáng mến và luôn quan tâm đến gia đình mình. Vợ của Shane, Jessica Hill, đã ở nhà cùng với Patty vào thời điểm anh bị bắn nhưng cảnh sát vẫn quyết định thẩm tra cô để tìm thêm nhiều thông tin.

Theo thông tin điều tra được, Shane và Jessica vốn là một cặp vợ chồng khá hạnh phúc cho đến khi có sự xuất hiện của Daniel Blair, anh trai của John Blair, và cũng là bạn thân của Shane. Vì Daniel không có chỗ ở nên Shane cảm thấy thương cảm, gọi bạn về ở cùng. Anh không bao giờ ngờ được rằng người bạn chí cốt này lại nảy sinh quan hệ với vợ anh trong những ngày anh phải đi công tác xa.

Cho bạn thân ở nhờ, người đàn ông chẳng ngờ 'dâng mỡ tận miệng mèo', mất vợ đã đành còn mất luôn cả mạng - 4
Vì quá tin tưởng bạn, Shane không ngờ lại rước họa sát thân.

Shane nhanh chóng phát hiện ra mối quan hệ bất chính và tỏ ra vô cùng tức giận vì bị cả bạn thân lẫn vợ phản bội. Cặp vợ chồng sau đó chia tay trong khoảng 6 tháng và sau đó lại trở về sống với nhau. Ngay cả người nhà nạn nhân cũng không nghĩ Daniel có động cơ gì để hãm hại Shane vì hai người cũng đã bỏ qua chuyện cũ.

Mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ sau khi bà Patty vô tình phát hiện trong máy tính của bà một đoạn tin nhắn Daniel và Jessica gửi cho nhau. Trong đó Jessica viết: "Em ước hắn ta không bao giờ quay trở về nhà nữa", Daniel trả lời: "Em khỏi lo về chuyện đó, hắn không về nữa đâu".

Cho bạn thân ở nhờ, người đàn ông chẳng ngờ 'dâng mỡ tận miệng mèo', mất vợ đã đành còn mất luôn cả mạng - 5

Cho bạn thân ở nhờ, người đàn ông chẳng ngờ 'dâng mỡ tận miệng mèo', mất vợ đã đành còn mất luôn cả mạng - 6

Cho bạn thân ở nhờ, người đàn ông chẳng ngờ 'dâng mỡ tận miệng mèo', mất vợ đã đành còn mất luôn cả mạng - 7
Aron Moss, Daniel Blair và Jessica Hill bị kết tội giết người.

Cảnh sát nhanh chóng triệu tập cả Jessica và Daniel về lấy lời khai. Jessica thừa nhận đã nói với Daniel rằng cô muốn Shane biến mất. Trong một căn phòng khác, Daniel đã khai nhận toàn bộ kế hoạch sát hại bạn thân của mình. Hắn cho biết sau khi nghe mong muốn của người tình, hắn đã rủ bạn cũ là Aron Moss, cùng đến nông trại tìm Shane. Khi nhìn thấy Shane đang giơ súng lên tính bắn vào con chó hoang, cùng lúc đó Aron cũng cầm súng bắn vào người nạn nhân, khiến cho anh tưởng rằng đã tự bắn vào người mình.

Cả ba tên, Jessica Hill, Daniel Blair và Aron Moss đều bị cảnh sát bắt giam và đưa ra xét xử. Jessica Hill bị kết án 12 năm tù giam với âm mưu giết người, sau đó được thả tự do vào năm 2012. Tên Daniel Blair với tội danh giết người cấp độ 1, bị kết án tù chung thân. Tên Aron Moss với tội danh giết người cấp độ 2, bị kết án 50 năm tù giam.

Theo Đinh Hương (Helino)