Thế giới

Chân tướng vụ blogger nói xấu Tổng thống Hàn Quốc

Ngày 17/5, quốc hội Hàn Quốc thông qua ngân sách bổ sung 3,6 tỷ USD và tranh luận về vụ bê bối trên mạng liên quan đương kim Tổng thống Moon Jae-in.

Chân tướng vụ blogger nói xấu Tổng thống Hàn Quốc
Ông Kim Kyoung-soo, cánh tay phải của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, sẽ tiếp tục ra tranh cử thống đốc tỉnh Gyeong vào tháng 6 tới, bất chấp bê bối liên quan blogger Druking. Ảnh: Yonhap.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, đây có lẽ là lần đầu tiên một vụ bê bối trên mạng liên quan một vị tổng thống được công khai bàn luận tại nghị trường. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon hôm qua nói rằng, cuộc điều tra đặc biệt về vụ bê bối sẽ được giải quyết ổn thỏa trong vòng 36 giờ tới.

Vụ bê bối gây bão mạng xã hội hồi cuối tháng 4 đã trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm vì nó liên quan cựu nghị sỹ của đảng Dân chủ Kim Kyoung-soo, trợ thủ của Tổng thống Moon.

Ông này có quan hệ mật thiết với blogger nổi tiếng mang biệt danh Druking. Một số đảng đối lập yêu cầu điều tra mở rộng đối với ông Moon và đảng cầm quyền liên quan những bình luận trên blog của Druking với nội dung nghi ngờ có sự gian dối trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.

Danh tiếng của  Tổng thống Moon nổi như cồn kể từ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông dính vào bê bối trên mạng sau khi  Naver News, công cụ tìm kiếm lớn nhất của Hàn Quốc, trích dẫn nguồn tin từ blog của Druking với nhiều lời bình luận thiếu thiện chí về ông Moon. Blog của Druking vốn thu hút nhiều độc giả mạng; với sự tham gia của Naver, thông tin trên blog nhanh chóng lan rộng.

Trước đó, kênh truyền hình SBS của Hàn Quốc đưa tin, Druking đã bị bắt vì sử dụng 614 cổng thông tin và phần mềm để tăng tính phổ biến của các bình luận trên mạng mang nội dung chỉ trích Tổng thống Moon. Điều đáng ngạc nhiên, Druking vốn là người ủng hộ ông Moon trong suốt thời kỳ ông tranh cử năm 2017.

Druking vốn là thành viên đảng Dân chủ, có quan hệ mật thiết với ông Kim Kyoung-soo. Druking và ông Kim thường xuyên trao đổi với nhau qua Telegram và Signal, hai ứng dụng mã hóa và riêng tư. Thư ký của ông Kim nhận 5 triệu won từ Druking hồi tháng 9 năm ngoái, rồi trả lại số tiền này vào ngày 26/3 sau khi Druking bị bắt.

Kim khai rằng, ông không biết gì về giao dịch này và vẫn có ý định tranh cử thống đốc tỉnh Gyeong trong cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Druking đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận trung tâm Seoul. Hai người này tiếp tục bị điều tra.

Vậy tại sao Druking lại ra mặt chống đối ông Moon? Theo trang Korea Expose, kể từ năm 2016, Druking là người ủng hộ ông Moon. Khi tiếp cận được ông Kim, Druking ngỏ lời sẽ trợ giúp bằng chiến dịch trực tuyến.

Sau khi ông Moon đắc cử tổng thống hồi tháng 5 năm ngoái, Druking được cho là đã đề nghị ông Kim nói với ông Moon cho Druking một vị trí tại Nhà Xanh. Khi lời đề nghị này bị từ chối, Druking  quay ngoắt, chống đối ông Moon.

Ba đảng đối lập, trong đó có đảng Hàn Quốc Tự do đã đề nghị thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vấn đề này. Đề nghị này có thể sẽ không được thông qua nếu đảng Dân chủ cầm quyền không phê chuẩn.

Hiện Nhà Xanh chưa có bình luận chính thức nào về vụ bê bối này. Tuy nhiên, từ những bằng chứng thu được từ Druking, vụ việc tưởng chừng gây bất lợi cho Tổng thống Moon hóa ra lại đứng về phía ông Moon. Hiện chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy có sự can thiệp trong chiến dịch bầu cử tổng thống Hàn Quốc.

Tổng thống Moon vẫn được đông đảo người dân Hàn Quốc tín nhiệm và gọi là “vị tổng thống của nhân dân” bởi ông cam kết đứng về phía nhân dân và mạnh tay với tham nhũng.

Theo Lan Anh (Tiền Phong)