Thế giới

Chân dung chàng trai thiệt mạng oan ức khi đặt chân vào "ngôi nhà ma ám" cùng vợ sắp cưới

Chuyến du lịch cùng công ty và người vợ sắp cưới bỗng trở thành thảm kịch khi chàng trai 21 tuổi thiệt mạng oan uổng trong "ngôi nhà ma ám" được bài trí theo chủ đề Halloween tại Công viên Đại dương ở Hồng Kông.

Chuyến du lịch cùng công ty và người vợ sắp cưới bỗng trở thành thảm kịch khi chàng trai 21 tuổi thiệt mạng oan uổng trong "ngôi nhà ma ám" được bài trí theo chủ đề Halloween tại Công viên Đại dương ở Hồng Kông.

Theo tờ SCMP, chàng trai xấu số có tên là Cheung. Thảm kịch xảy ra khi anh đang cùng vợ sắp cưới tham gia sự kiện thường niên của công ty.

Chân dung chàng trai thiệt mạng oan ức khi đặt chân vào ngôi nhà ma ám cùng vợ sắp cưới - Ảnh 1.

Chân dung chàng trai xấu số (ảnh trái) và khu công viên nơi xảy ra thảm kịch.

Đi cùng và phải chứng kiến tai họa ập đến với chồng sắp cưới, bạn gái của Cheung vô cùng đau đớn và suy sụp. Có mặt tại bệnh viện, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt cô gái trẻ.

Được biết, cặp đôi đã kên kế hoạch tổ chức đám cưới và đã cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Vậy mà, hỷ sự chưa đến thì 2 bên gia đình đã phải nhận thông tin đau buồn.

Chân dung chàng trai thiệt mạng oan ức khi đặt chân vào ngôi nhà ma ám cùng vợ sắp cưới - Ảnh 2.

Cô gái đau buồn trước sự ra đi của chồng sắp cưới.

Chân dung chàng trai thiệt mạng oan ức khi đặt chân vào ngôi nhà ma ám cùng vợ sắp cưới - Ảnh 3.

Cặp đôi đã cùng nhau chụp ảnh cưới.

Sau vụ tai nạn đáng tiếc của Cheung, Công viên Đại dương đã tổ chức 1 cuộc họp báo, cho biết "vô cùng đau lòng trước sự việc và sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân tất cả những gì có thể".

"Chúng tôi sẽ điều tra đến cùng để tìm ra nguyên nhân vụ việc", ông Todd Houghland, 1 trong số các giám đốc Công viên Đại dương khẳng định.

Chân dung chàng trai thiệt mạng oan ức khi đặt chân vào ngôi nhà ma ám cùng vợ sắp cưới - Ảnh 4.

Công viên đã đóng cửa "ngôi nhà ma ám" để phục vụ điều tra.

Trước đó, Giám đốc điều hành Li Sing-chung cho biết Cheung đã tử vong khoảng 5 phút sau khi vào ngôi nhà ma được bài trí theo chủ đề Halloween. Thi thể của chàng trai được phát hiện nằm tại khu vực hậu trường vốn đang được bảo trì và chỉ dành riêng cho nhân viên.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên tại Công viên Đại dương kể từ khi nó thành lập vào năm 2001. Công viên đã đóng cửa "ngôi nhà ma ám" để phục vụ điều tra.

Theo Trang Đỗ (Thời Đại)