Thế giới

Cha bắn chết hai con gái rồi tự sát

Một người đàn ông bắn chết hai con gái 5 và 9 tuổi của mình rồi tự sát ở huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi - Thái Lan hôm 17-9.

Một người đàn ông bắn chết hai con gái 5 và 9 tuổi của mình rồi tự sát ở huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi - Thái Lan hôm 17-9.

Tại đây, họ phát hiện thi thể của ông Boonserm Pitphan, 36 tuổi, nằm sóng soài trước một cái tủ, bên cạnh là khẩu súng săn. Nạn nhân thiệt mạng do một viên đạn bắn vào mồm xuyên qua vùng đầu.

Hai con gái 5 và 9 tuổi của ông Boonserm cũng được tìm thấy gần đó. Cả hai bé bị bắn vào ngực, cô em chết ngay tại chỗ, cô chị bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện Pong Nam Rom. Cảnh sát thu được 3 vỏ đạn cùng một bức thư ngắn do người đàn ông để lại, nói về việc tự sát.

Cha bắn chết hai con gái rồi tự sát - Ảnh 1.

Vỏ đạn rơi trên sàn nhà sau vụ tự sát. Ảnh: PBS

Em trai của nạn nhân, ông Somkid Pitphan, 33 tuổi, cho biết anh trai mình là một công nhân xây dựng, đồng thời tham gia đội giữ gìn trật tự ở ngôi làng mà họ đang sinh sống.

Trước khi xảy ra bi kịch, ông Boonserm và vợ xảy ra ghen tuông, dẫn đến trận cãi vã nảy lửa. Người phụ nữ sau đó đưa 2 con gái về nhà mẹ ruột sinh sống.

Theo ông Somkid, anh trai mình đã cố gắng giải hòa nhưng bất thành nên dẫn 2 con gái trở về vào tối 16-9. Sáng hôm sau, ông Somkid nghe thấy 3 tiếng súng trong khi cửa trước ngôi nhà của ông Boonserm bị khóa từ bên trong.

Cảnh sát đang thẩm vấn vợ của ông Boonserm để phục vụ cuộc điều tra.

Trong một diễn biến khác, một người phụ nữ Lebanon bị cậu con trai 4 tuổi bắn chết trong một vụ tai nạn liên quan đến súng đạn hôm 18-9. Hãng tin NNA cho biết sự cố xảy ra sau vụ một cậu bé 11 tuổi bắn một đứa trẻ hàng xóm 8 tuổi cũng ở miền Nam Lebanon.

Việc kiểm soát súng đạn không được chú ý nghiêm ngặt ở Lebanon. Nhiều người đã bị giết bởi những viên đạn lạc bắn trong các sự kiện chính trị.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)