Thế giới

Cảnh sát Đức bắn chết người tị nạn

Cảnh sát tại thủ đô Berlin – Đức đã bắn chết một người đàn ông tị nạn sau khi người này tấn công kẻ đã xâm hại con gái mình.

Cảnh sát tại thủ đô Berlin – Đức đã bắn chết một người đàn ông tị nạn sau khi người này tấn công kẻ đã xâm hại con gái mình.

Cảnh sát Đức bắn chết người tị nạn
 
 Cảnh sát điều tra hiện trường vụ việc. Ảnh: AP, EPA
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ việc. Ảnh: AP, EPA

Nghi phạm 27 tuổi bị bắt và đưa vào xe cảnh sát ngay sau đó. Tuy nhiên, cha của nạn nhân lại chạy tới tìm cách tấn công thủ phạm bằng một con dao. Theo lời một nhân chứng, người cha 29 tuổi này hét lên: “Mày chết chắc rồi".

Dù cảnh sát đã yêu cầu dừng lại nhưng anh này vẫn lờ đi nên họ liền nổ súng. Người đàn ông Iraq nói trên ngay lập tức được đưa vào bệnh viện với những vết thương nặng và tử vong sau đó.

Kể từ khi vụ việc xảy ra, nhiều câu hỏi được đặt ra về việc liệu cảnh sát có nên sử dụng vũ khí lúc đó hay không. Phát ngôn viên cảnh sát liên bang Berlin, ông Bodo Pfalzgraf, nói họ không còn lựa chọn nào khác ngoài nổ súng và bác bỏ các ý kiến cho rằng nên nhắm vào chân của người đàn ông.

Cáo buộc lạm dụng tình dục bé gái 6 tuổi đang được điều tra.

 Trại tị nạn Moira. Ảnh: Daily Mail
Trại tị nạn Moira. Ảnh: Daily Mail

Trong một diễn biến khác, bốn nam thiếu niên Pakistan vừa bị bắt sau khihiếp dâm tập thể một cậu bé 16 tuổi khác tại một trại nhập cư Hy Lạp và quay lại vụ việc bằng điện thoại.

Vụ việc xảy ra hôm 25-9 tại trại Moira trên đảo Lesbos. Bốn thiếu niên trên, khoảng 16-17 tuổi, đã bị bắt giam vào ngày 26-9 và đang đối mặt với các tội danh hiếp dâm và ấu dâm. Một nguồn tin từ cảnh sát cho biết: “Bốn nghi phạm chưa thành niên trên sẽ xuất hiện trước tòa vào ngày 28-9”.

Có hơn 60.000 người tị nạn và di cư đang mắc kẹt tại Hy Lạp sau khi vùng Balkan và các nước EU đóng cửa biên giới hồi đầu năm nay. Rất nhiều trại tị nạn đang rơi vào tình trạng quá đông đúc trong khi các nhóm nhân quyền liên tục cảnh báo rằng trẻ em vị thành niên phải ở riêng để được đảm bảo an toàn.

Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)