Thế giới

Cảnh sát Brazil vừa bế con vừa tiêu diệt hai tên cướp

Một nam cảnh sát Brazil có cuộc đấu súng đẫm máu với hai tên cướp khi đang đi mua thuốc cùng vợ con.

Theo Independent, Rafael Souza cùng vợ và con trai nhỏ vừa bước vào hiệu thuốc ở Sao Paulo chiều 19/11 thì hai tên cướp có vũ trang xông vào.

Một trong hai kẻ này là Jefferson Alves, 24 tuổi, chĩa súng vào Souza. Trung sĩ cũng tuyên bố mình là cảnh sát và rút súng ra.

Camera giám sát cho thấy Souza một tay bế con trai, tay kia cầm súng và bắn Alves ở một cự ly gần. 

Sau đó, Souza trao con trai cho người vợ đang nấp bên một kệ hàng và tiếp tục bắn nghi phạm thứ hai Italo Creato, 22 tuổi.

Khi các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, hai tên cướp đều đã tử vong.

Souza nói với các nhà điều tra rằng anh đã bắn chết hai tên cướp vì tin chúng có thể nã đạn trước do biết anh là cảnh sát. 

Các nhà điều tra đang kiểm tra số vũ khí tịch thu tại hiện trường và camera giám sát để làm rõ vụ việc.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)