Thế giới

Cái chết đau đớn của nữ bác sĩ TQ làm việc suốt 18 tiếng

Nữ bác sĩ làm việc liên tục từ 6h tối hôm trước đến 12h trưa hôm sau.

Cái chết đau đớn của nữ bác sĩ TQ làm việc suốt 18 tiếng
Bác sĩ hô hấp Zhao Bianxiang, 43 tuổi, được cấp cứu trên giường bệnh

Một bác sĩ Trung Quốc đã ngã quỵ trước mặt bệnh nhân và sau đó tử vong do đột quỵ sau một ca làm việc 18 tiếng đồng hồ.

Bác sĩ hô hấp Zhao Bianxiang, 43 tuổi, ngất vào lúc 12h trưa ngày 29.12. Lúc đó, các bác sĩ khác không nghe thấy mạch của Zhao. Cô qua đời vào lúc 7h16 phút sáng ngày 30 tháng 12, theo Mirror.

Zhao là phó khoa hô hấp tại Bệnh viện Nhân dân Quận Yuci ở thành phố Jinzhong, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cô tử vong vì xuất huyết dưới da do vỡ mạch máu trong não, theo bệnh viện.

Cái chết đau đớn của nữ bác sĩ TQ làm việc suốt 18 tiếng - 1
Đồng nghiệp mô tả Zhao là một người “nghiện việc”

Sự việc xảy ra khi nữ bác sĩ đang đến thăm một bệnh nhân và con của bệnh nhân. Câu cuối cùng cô nói là hỏi đứa trẻ: “Mẹ của cháu thế nào rồi?”.

Zhao được biết đã làm việc từ 18h00 ngày hôm trước đến 12h trưa ngày hôm sau mà không hề nghỉ ngơi.

Đồng nghiệp mô tả Zhao là một người “nghiện việc”, luôn đặt công việc lên trên tất cả. Zhao từng thừa nhận với đồng nghiệp rằng mình "quá bận" để nghỉ ngơi.

Theo Trà My (Dân Việt)