Thế giới

Bức thư đẫm nước mắt của bé gái 10 tuổi treo cổ tự tử để mẹ hạnh phúc hơn khiến ai cũng phải suy ngẫm

Việc người bố rời bỏ gia đình đã khiến cô bé tìm đến cái chết để mong mẹ được hạnh phúc hơn.

Vào đêm ngày 6/1, thi thể của một bé gái 10 tuổi đã được tìm thấy tại nhà riêng trong tư thế treo cổ tự tử ở Mexico. Bé gái tự sát đúng vào "Ngày Tam vương", một ngày lễ truyền thống ở Tây Ban Nha và Mexico, là ngày các thành viên gia đình tặng nhau những món quà ý nghĩa.

Nhà chức trách tại bang Aguascalien, miền trung Mexico cho hay, bên cạnh cô bé 10 tuổi là lá thư đẫm nước mắt trong đó nói rõ lý do vì sao cô bé tự kết liễu cuộc đời mình.

Nội dung bức thư như sau: "Mẹ tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới sau khi tôi biến mất khỏi cõi đời này. Bởi vì tôi chỉ mang lại nỗi đau và hủy hoại cuộc đời của mẹ kể từ khi tôi sinh ra đời. Tôi chính là lý do khiến cha rời bỏ chúng tôi.

Bức thư đẫm nước mắt của bé gái 10 tuổi treo cổ tự tử để mẹ hạnh phúc hơn khiến ai cũng phải suy ngẫm
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Tôi mong mẹ tôi hãy bình tĩnh, đừng làm việc quá sức. Món quà tốt nhất tôi dành tặng mẹ chính là đem đến hạnh phúc cho mẹ mà thôi. 

Con hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ vẫn nhớ đến con. Con nghĩ rằng món quà tốt nhất dành cho mẹ ngày hôm này đó chính là việc con chết đi giống như mẹ từng nói ước gì con chưa từng sinh ra đời. Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều!".

Qua lá thư tuyệt mệnh của bé gái để lại có thể thấy cô bé tin rằng mình chính là nguyên nhân khiến người cha rời bỏ gia đình và làm cho cuộc sống của mẹ cô khốn khổ hơn. Chính vì vậy, cô bé non nớt nghĩ rằng chỉ khi mình chết đi thì người mẹ sẽ bớt khổ.

Hàng xóm xung quanh cho biết bé gái dường như không bị mắc bệnh trầm cảm cũng không có biểu hiện bất thường nào trước khi tự tử. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ sự việc.

Bức thư đẫm nước mắt của bé gái 10 tuổi treo cổ tự tử để mẹ hạnh phúc hơn khiến ai cũng phải suy ngẫm - 1
Lá thư khiến phụ huynh nào cũng phải suy ngẫm.

Theo Diệp Lục (Helino)