Thế giới

Bộ trưởng Singapore thoát chết trong động đất ở Indonesia

Video: Giây phút động đất 7 độ rung chuyển nhà cửa ở Indonesia

Phòng khách sạn của ông K. Shanmugam rung lắc dữ dội, tường nứt toác khi động đất xảy ra ở đảo Lombok, Indonesia.

Bộ trưởng Singapore thoát chết trong động đất ở Indonesia
Cảnh sát kiểm tra thiệt hại tại một trung tâm thương mại ở thủ phủ Denpasar, đảo Bali, tối qua sau động đất. 

Bộ trưởng Luật và Các vấn đề Nội địa Singapore K. Shanmugam nằm trong số những người vừa trải qua cơn địa chấn mạnh 7 độ Richter làm rung chuyển đảo Lombok và các vùng lân cận tối 5/8.

Ông Shanmugam đang dẫn đầu đoàn quan chức Singapore đến thành phố Mataram tham dự một hội nghị an ninh, theo Malaymail.

"Tôi đang ở trong phòng tại tầng 10, đang làm việc trên laptop, đột nhiên căn phòng rung lắc dữ dội, các bức tường nứt toác, tôi không đứng lên được", ông kể. "Tôi nghe thấy những tiếng la hét. Tôi chạy ra ngoài, lao xuống cầu thang bộ trong khi tòa nhà tiếp tục rung chuyển".

Quan chức Singapore cho biết thêm rằng sau đó khu vực ông lưu trú bị mất điện, nhà nứt, cửa rơi gãy. Ông đọc thông tin trên mạng mới biết đây là một trận động đất rất lớn. Shanmugam nhấn mạnh rằng cả đoàn quan chức Singapore may mắn đều an toàn.

Động đất xảy ra lúc 19h45 (giờ địa phương), ở đông bắc đảo Lombok và cũng cảm nhận được tại đảo Sumbawa, Bali và Đông Java. Ít nhất hai trận động đất nhỏ hơn và khoảng 100 dư chấn cũng xảy ra sau đó.

Bộ trưởng Singapore thoát chết trong động đất ở Indonesia - 1
Các nạn nhân của trận động đất được điều trị ngoài bệnh viện Moh. Ruslan ở thành phố Mataram, đảo Lombok sáng nay.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand Andrew Little cũng đang ở Lombok để tham dự một hội nghị về chống khủng bố khi động đất xảy ra. Ông mô tả rằng cơn địa chân "khá đáng sợ".

"Rung lắc khá mạnh, mọi người ngã xuống đất và kéo dài khá lâu. Sau đó mất điện xảy ra trên diện rộng, cả khu vực trở nên tối om", ông kể với RNZ.

Từng trải qua trận động đất ở Canterbury, New Zealand năm 2011, ông thừa nhận cơn địa chấn hôm qua khá mạnh.

"Chúng tôi đang ở trên tầng thượng của một tòa nhà thì nó rung lắc liên tục và nhiều đồ đạc rơi xuống. Lúc đó tôi đang ngồi, tôi nghĩ nó sẽ kéo dài. Quá nhiều người chui xuống dưới bàn của tôi. Động đất dừng lại ngay sau đó và mọi người bắt đầu bỏ chạy ra ngoài", ông kể.

Các đại biểu tại cuộc họp đã được sơ tán đến sân bay Lombok. "Khi chúng tôi xuống các tầng thấp, thiệt hại rõ ràng lớn hơn ở trên cao", ông Little nói thêm.

Các du khách ở sân bay quốc tế Bali và Lombok hoảng loạn nhưng các tòa nhà chỉ bị hư hỏng nhẹ, hoạt động bay không bị gián đoạn, giới chức địa phương cho hay.

Tại Bali, rung chấn kéo dài vài giây vẫn khiến mọi người tháo chạy khỏi nhà ở, khách sạn và nhà hàng.

"Tất cả các khách trong khách sạn bỏ chạy, tôi cũng thế. Mọi người đổ ra đầy đường", Michelle Lindsay, một du khách Australia nói. "Nhiều quan chức yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh".

Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia đưa ra cảnh báo sóng thần nhưng gỡ bỏ sau đó một giờ. Dư chấn kế tiếp động đất mạnh 4,9 độ Richter. 

Phát ngôn viên Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BPBD) Sutopo Purwo Nugroho hôm nay cho biết có ít nhất 82 người chết, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)