Thế giới

Bố mẹ nhốt con gái trong phòng 15 năm, cho suy dinh dưỡng đến chết

Một cặp vợ chồng người Nhật Bản bị bắt sau khi con gái 33 tuổi của họ chết trong căn phòng khóa kín.

Bố mẹ nhốt con gái trong phòng 15 năm, cho suy dinh dưỡng đến chết
Ngôi nhà của cặp vợ chồng đã nhốt con gái suốt 15 năm ở Nhật.

Theo cảnh sát Osaka, Nhật Bản, thi thể của Airi Kakimoto (33 tuổi) được tìm thấy trong tình trạng suy dinh dưỡng, chỉ nặng 19 kg, sau khi cha mẹ của Airi trình báo cái chết của con gái vào hôm 23/12.

Yasutaka Kakimoto  (55 tuổi) và Yukari Kakimoto (53 tuổi) - cha mẹ của Airi - thú nhận chỉ cho cô ăn mỗi ngày một lần và giam cô trong một căn phòng rộng 3 m2.

"Con gái chúng tôi bị bệnh tâm thần. Từ năm 16-17 tuổi, nó trở nên rất bạo lực. Vì vậy chúng tôi phải giữ nó trong phòng", cảnh sát trích dẫn lời khai của cha mẹ Airi.

Bố mẹ nhốt con gái trong phòng 15 năm, cho suy dinh dưỡng đến chết - 1
Các camera giám sát lắp quanh ngôi nhà.

Cảnh sát Osaka cũng cho biết căn phòng của Airi được gắn nhiều camera giám sát và chỉ có một chiếc cửa mở khóa từ bên ngoài. Trong phòng có một bồn vệ sinh tạm bợ nối với một bể nước ở ngoài.

Quanh ngôi nhà một tầng của cha mẹ Airi được dựng hàng rào cao 2m đồng thời lắp nhiều camera.

Airi được cho là đã tử vong vào khoảng ngày 18/12. Cha mẹ của cô hiện đã bị bắt.

Tuy gần đây chính phủ Nhật đã có nhiều nỗ lực nhằm thay đổi thái độ của người dân, nhưng người khuyết tật về tinh thần hay thể chất và cả gia đình họ vẫn thường bị kỳ thị.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)