Thế giới

Bố mẹ ép con gái đi kiểm tra trinh tiết vì bí mật có bạn trai

Sau khi phát hiện chàng trai trẻ trong nhà mình, cặp vợ chồng người Iran bắt con gái đến gặp bác sĩ và gây bạo hành cho đôi trẻ.

Bà mẹ Mitra Eidiani, 42 tuổi và ông bố Ali Safaraei, 56 tuổi, ở London (Anh) bị buộc tội uy hiếp và dọa giết con gái Sophia Safaraei cùng bạn trai cô là Bailey Marshall-Telfer.

Theo tài liệu từ Tòa án Kingston Crown, cô gái 18 tuổi Sophia gặp bạn trai Bailey khi cùng làm việc tại một cơ sở bán trang phục và dụng cụ thể thao. Cả hai bắt đầu lén lút yêu đương từ tháng một năm nay và thường xuyên gặp gỡ tại nhà cô gái khi cha mẹ đi vắng. 

Bố mẹ ép con gái đi kiểm tra trinh tiết vì bí mật có bạn trai
Sophia mang theo chiếc tai nghe của bạn trai đã bị mẹ phá hỏng tới phiên tòa xét xử bố mẹ mình. Ảnh: Metro.

Công tố viên David Povall, cho biết, bà mẹ Eidiani phát hiện mối quan hệ này sau một lần về sớm bất ngờ khi cậu thanh niên Bailey vẫn ở đó. Bailey đã trèo ra ngoài qua cửa sổ phòng tắm nhưng bà mẹ nhìn thấy vài món đồ, gồm chiếc tai nghe, của anh còn để lại.

Ngay sau đó, bà mẹ tìm đến nơi chàng trai này làm việc và dọa dẫm: "Đừng đến gần con gái tôi nữa. Vợ chồng tôi là người Hồi Giáo và cậu xem tin tức thì biết người đạo chúng tôi đã làm gì đấy. Chúng tôi là những người nguy hiểm, hãy tránh xa". Ông bố đến sau 15 phút, có vẻ hung hãn hơn, dọa sẽ giết Bailey và hôm sau sẽ kéo người tới tiếp.

"Tôi rất sợ hãi, căng thẳng và không tập trung làm việc được. Ông ấy còn hỏi tôi đã làm những gì với con gái ông và bảo rằng nhà mình có gắn camera giám sát", Bailey kể.

Cậu thanh niên cho biết, sau hôm đó, Sophia gửi cho mình một tin nhắn kể rằng bố mẹ bắt cô phải đi khám trinh tiết và họ muốn cô nói dối là bị cưỡng bức để khiến Bailey bị trừng trị.

"Bố mẹ dọa nếu tôi không đi kiểm tra, họ sẽ giết. Cả nhà tôi cùng tới phòng khám nhưng bác sĩ từ chối thực hiện việc này", cô con gái Sophia kể.

Cô cho biết, khi về nhà, người mẹ nổi cơn lôi đình, đánh vào đầu cô, gây thương tích. Sophia định bỏ nhà đi nhưng khi cô vừa lên tới phòng mình để soạn đồ thì ông bố xông tới, tay lăm lăm cầm dao, kéo, tiếp tục dọa dẫm con.

Theo Metro, từ ngày hôm sau, Sophia sống ở nhà nhưng như trong địa ngục khi cô bị cha mẹ gọi là 'con điếm' và dọa sẽ giết cả cô lẫn bạn trai. Bố mẹ cô cũng nói sẽ gửi con về lại Iran và bắt cưới một người họ hàng. Sophia đã báo cảnh sát việc bị bạo hành hôm 18/5. Bố mẹ cô bị bắt và đều chối tội.

Parveen Mansoor, người đại diện cho ông bố nói rằng ông ta không phải người Hồi giáo và "thấy việc con gái có bạn trai là bình thường". Việc xét xử vẫn đang tiếp diễn.

Theo Vương Linh (VnExpress.net)