Thế giới

Bố mẹ bỏ đi, bé 7 tuổi một mình chăm chị gái trên giường bệnh

Cậu bé Trung Quốc vừa lấy tay lau nước mắt, vừa thơm lên má chị để động viên.

Cậu bé Trung Quốc vừa lấy tay lau nước mắt, vừa thơm lên má chị để động viên.

Theo QQ, khi đang chơi đùa với em trai Zhao Wenjing, bé Wen Hui, 11 tuổi, bị ngã từ giường xuống đất. Cú ngã khiến em đau đớn, khóc không ngừng. Một người họ hàng và em trai đã đưa Wen Hui đến bệnh viện kiểm tra.

bo-me-bo-di-be-7-tuoi-mot-minh-cham-chi-gai-tren-giuong-benh-1

Bố của hai em bị trầm cảm nghiêm trọng, đang làm việc ở tận miền Nam, đã vài năm không về nhà. Còn mẹ em cũng bỏ đi nhiều năm trời, không biết ở đâu. Vài năm nay, hai chị em sống cùng một người họ hàng, tự chăm sóc nhau.

bo-me-bo-di-be-7-tuoi-mot-minh-cham-chi-gai-tren-giuong-benh-2

"Bố mẹ ơi, bố mẹ ở đâu, con đau lắm", cô bé Wen Hui khóc nức nở. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán em bị rách thận phải.

bo-me-bo-di-be-7-tuoi-mot-minh-cham-chi-gai-tren-giuong-benh-3

Thấy chị đau, cậu bé Zhao Wenjing liền an ủi: "Chị đừng gọi bố mẹ nữa, có em rồi, chị sẽ ổn thôi". Cậu em trai nhẹ nhàng giúp chị lau nước mắt và thơm lên má chị an ủi.

bo-me-bo-di-be-7-tuoi-mot-minh-cham-chi-gai-tren-giuong-benh-4

Bé cũng tự đẩy xe, giúp chị vào khu vực có điều hòa, vì "ở ngoài nóng lắm".

bo-me-bo-di-be-7-tuoi-mot-minh-cham-chi-gai-tren-giuong-benh-5

Cậu bé còn động viên "Chị ngoan nhé, em sẽ mua kẹo cho". Hình ảnh cậu bé 7 tuổi một mình chăm sóc chị gái khiến nhiều người có mặt lúc đó không khỏi xúc động. Nhiều nhà hảo tâm đang muốn liên hệ để giúp đỡ cô bé tiền phẫu thuật vì gia cảnh thực sự khó khăn. Nhiều năm qua các em vẫn phải sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ.

Theo M.Miên (VnExpress.net)