Thế giới

Bí thư huyện ủy cùng lúc cặp 4 người tình

Mặc dù đã có vợ con, nhưng Cung Tân Trí, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Tân Điền, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vẫn có quan hệ tình dục ngoài luồng với “hơn chục phụ nữ”, lúc cao điểm cùng lúc duy trì quan hệ với 4 người tình.

Mặc dù đã có vợ con, nhưng Cung Tân Trí, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Tân Điền, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vẫn có quan hệ tình dục ngoài luồng với “hơn chục phụ nữ”, lúc cao điểm cùng lúc duy trì quan hệ với 4 người tình.

Phong bì dày mỏng, tình cảm sâu nông

Cung Tân Trí sinh năm 1962 tại Hồ Nam. Ngày 24/6/2015, Trí bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thị ủy Vĩnh Châu điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đến ngày 23/10 Trí bị khai trừ đảng, cách chức. Ngày 4/11/2015, Viện Kiểm sát tỉnh Hồ Nam đã ra lệnh bắt giữ Trí để điều tra về tội nhận hối lộ.

Cung Tân Trí

Trong “thư sám hối”, Trí cho biết xuất thân nhà nghèo, mồ côi cha từ năm 4 tuổi, được mẹ vất vả nuôi dưỡng. Trí từ thư ký, bí thư đảng ủy xã, trợ lý huyện trưởng, đi lên bí thư huyện đoàn… đều nhờ sự bồi dưỡng, giáo dục của đảng, nhưng Trí đã sa ngã, đánh mất nguyên tắc tính đảng, đi ngược lại tôn chỉ.

Trí tự nhận bản thân đã sa vào 3 vũng bùn “tất cả vì tiền, tất cả vì các ông chủ, tất cả vì gái”. Trí viết: “Khi còn nhỏ, tôi khát khao có tiền để có thể thay đổi được vận mệnh. Sau khi trở thành lãnh đạo, tôi lợi dụng chức quyền để vơ vét tiền bạc. Nay, sau khi bị tổ chức điều tra, tôi rất sợ tiền bạc”.

“Đồng tiền đem lại hy vọng cho tôi, khiến tôi thỏa mãn dục vọng, nhưng cũng hủy hoại tất cả những thứ tôi có. Bản thân đồng tiền không có tội, nhưng việc lợi dụng chức quyền để kiếm tiền là phạm tội. Xin mọi người hãy rút ra điều cần thiết từ bài học đau đớn của tôi”.

Trí kể lại: “Khi mới về làm lãnh đạo Tân Điền, dịp Tết có người đến biếu phong bì mấy ngàn tệ, tôi cảm thấy mình tội lỗi, dần dần bản thân đã sa đọa, lì lợm bất nhân đến mức coi nhận tiền là nhận quà, nhận thẻ ngân hàng như nhận danh thiếp, nhận giấy sở hữu nhà như nhận thiếp chúc mừng”.

“Chỉ biết ai biếu ai không, không cần biết biếu nhiều hay ít. Khi cầm phong bì căn cứ nó dày hay mỏng, qua đó tình cảm của họ với mình sâu nặng hay hời hợt”.

“Trong lòng, tôi nghĩ có tiền là có tất cả. Ai biếu tiền thì tôi có cảm tình, biếu tiền tôi thì có cơ hội thăng tiến. Ai biếu tiền thì tôi nghĩ cách cho vào biên chế; nhận tiền rồi tôi sẽ giúp nhận thầu công trình, đăng ký dự án, thậm chí dám làm những việc vi phạm pháp luật, kỷ luật”.

Thấy tiền mờ mắt, gặp gái là mê

Về quan hệ với các chủ doanh nghiệp, Trí viết: “Tôi nhận tiền biếu rồi trở thành người của các ông chủ. Dù nhu cầu của họ có hợp tình, hợp lý hay không, tôi đều đáp ứng, mọi việc của tôi đều xoay quanh họ. Tôi nhận tiền của Trương X rồi nghĩ cách cho ông ta trúng thầu và rót tiền cho công trình”.

“Tôi nhận tiền của cô em họ Cung Y rồi để cô ấy lấy danh nghĩa mình nhận công trình, có lúc cô ta còn mượn uy danh của tôi để hù dọa cán bộ cấp dưới”.

“Nhận tiền của các ông chủ, biết là khó giúp nhưng tôi không cương quyết từ chối, thậm chí vẫn cố chường mặt dày đi giúp. Mấy năm gần đây có gần 20 ông chủ có quan hệ về kinh tế với tôi. Tôi vò đầu bứt trán để giúp họ, còn họ mang lại cho tôi lợi ích rất lớn”.

Về chuyện mê gái, Trí cho hay: “Ở Tân Điền, tôi có quan hệ không chính đáng với hơn mười người, lúc nhiều nhất, cùng lúc tôi duy trì quan hệ tình nhân với 4 cô. Lẽ nào họ cam tâm tình nguyện? Không phải, tôi biết rõ họ chỉ lợi dụng chức quyền của tôi để mang lại lợi ích cho họ”.

“Trần X được người khác mách tìm đến với tôi, lợi dụng quyền lực của tôi để giải quyết công tác rồi lại lợi dụng ảnh hưởng của tôi để tìm kiếm lựi ích vật chất, sau nữa dám nhúng tay vào chuyện sắp xếp nhân sự, bổ nhiệm bãi miễn để kiếm chác. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu”.

“Tôi biết rõ lên giường với họ không phải là những bữa ăn miễn phí, nhưng tôi đã bất chấp tất cả”.

“Tôi đã từng nghĩ làm thế nào để xứng với người đã sinh ra và nuôi dạy con cái với mình, hết lòng phụng dưỡng mẹ mình? Tôi cũng đã suy nghĩ làm thế nào để có thể ngẩng mặt trước người mẹ đã coi trinh tiết như sinh mạng? Nhưng những suy nghĩ đó chỉ cần gặp đàn bà là tan biến ngay”.

Trí hối hận: “Tôi thường ra ngoài tìm hoa vấn liễu, không chăm sóc về mặt tình cảm đối với vợ. Bà ấy biết rõ chuyện chồng ngoại tình, nhưng vì không muốn hại đến tiền đồ của chồng nên đã cố kìm nín, chịu nhiều giày vò về tinh thần, nuốt nước mắt vào trong, vừa hận vừa sợ tôi”.

“Không được an ủi về tinh thần, dẫn đến việc bà ấy chỉ biết tìm kiếm sự thỏa mãn từ vật chất, từ chỗ nhận chút tiền biếu, quà cám ơn thành nhận hối lộ số tiền khủng. Chính tôi đã bức cô ấy đi vào con đường tham lam không có đường lùi. Tôi không những không ngăn cản bà ấy nhận hối lộ, mà còn tỏ thái độ ngầm cho phép”.

“Chính sự dung túng của tôi đã khiến bà ấy ngày càng bạo dạn, nhận hối lộ ngày càng nhiều, đến mức không thể dừng lại. Tôi cũng lơi lỏng, không nghiêm trong chuyện giáo dục con gái, dẫn đến việc nó nhận tiền bạc của người khác. Con hư tại bố là trường hợp của tôi”.

Theo Ngô Tuyết (VietNamNet)