Thế giới

Bị tàu hỏa cán nát hai chân, vẫn bị công ty đường sắt kiện đòi... bồi thường

Diana Morgan-Hill 29 tuổi khi cô nhảy lên một chiếc tàu điện chuẩn bị rời ga, mất thăng bằng và mắc kẹt.

Diana Morgan-Hill 29 tuổi khi cô nhảy lên một chiếc tàu điện chuẩn bị rời ga, mất thăng bằng và mắc kẹt.

Cựu nữ doanh nhân này bị chiếc tàu chèn nát một chân và mất nốt chân kia sau khi nhập viện.

Cô giờ đã hồi phục nhưng đang phải đối mặt với một vụ kiện khi công ty điều hành tàu điện đã kiện cô vì vi phạm an toàn đường sắt.
 
Diana Morgan-Hill kể lại vụ tai nạn kinh hoàng mà cô từng trải qua (Ảnh: The Mirror)

Diana phải trải qua cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 tháng để tránh bị truy tố.

Mô tả lại tai nạn, cô gái người Anh nói cô đã nghĩ mình sẽ chết khi nhận ra chiếc tàu phải di chuyển thì cô mới thoát ra được.

Cô kẹt dưới bánh tàu gần một giờ đồng hồ, nhưng một người đi làm bằng tàu điện Maggie đã cứu sống cô.

“Tôi nghĩ tôi sẽ không thể chịu được nữa, nó sẽ giết chết tôi”, Diana kể lại. “Nhưng cô ấy thật tuyệt vời, cô ấy đã bước tới bên và nói Diana, nắm tay tôi đi”.

Diana đang đón tàu khi cô nghe nó tiến vào nhà ga, cô vội lao lên tàu và trong tích tắc, cô bị kẹt giữa chiếc tàu và bục đứng chờ tàu khi một chiếc túi lớn cô mang theo làm Diana mất cân bằng đúng vào lúc chiếc tàu chuyển bánh.

Diana ngã xuống và bị tàu nghiến qua chân, nhưng điều trớ trêu là chính đợt sốc điện vì chiếc tàu chạy qua đã làm cô tỉnh lại và đã cứu sống cô.

Các bác sĩ nói điện cũng đã giúp sát trùng vết thương và cầm máu cho Diana.

Dù Diana sống sót, các bác sĩ đã phải cắt bỏ chân còn lại của cô.

Diana vừa ra mắt cuốn sách với từ đề “What If...” (Sẽ ra sao nếu) về hành trình của cô.
 
Theo Hải Minh (MASK Online)