Thế giới

Bị hắt cả chậu nước sôi vào người vì xô xát với phục vụ quán lẩu

Một nữ thực khách ở thành phố Ôn Châu, Chiết Giang đã hứng trọn một nồi nước sôi trong lúc tranh cãi với nhân viên phục vụ của một quán lẩu.

Một nữ thực khách ở thành phố Ôn Châu, Chiết Giang đã hứng trọn một nồi nước sôi trong lúc tranh cãi với nhân viên phục vụ của một quán lẩu.

Vụ việc trên được báo chí Trung Quốc đồng loạt phản ánh sau khi một cư dân mạng cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tân Hoa xã, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h50 phút tối ngày 24/8 tại cửa hàng Mr. Lẩu ở Đệ Nhất Cầu, thành phố Ôn Châu.
 
Thời điểm xảy ra vụ việc.

Tầm 5h30 phút chiều, một nữ khách hàng họ Lâm cùng với mẹ, em gái và một cậu bé 4 tuổi đến cửa hàng trên ăn lẩu.

Trong lúc gọi nhân viên phục vụ nam thêm nước cho nồi lẩu thì xảy ra tranh cãi. Ngay lập tức, viên phục vụ liền đi vào bếp, mang một chậu nước sôi dội vào người chị Lâm.

Theo một nhân chứng họ Khương – khách hàng ngồi ngay cạnh bàn nạn nhân, nam nhân viên phục vụ đã dội cả chậu nước sôi vào người chị Lâm khiến toàn thân chị bốc khói, da phồng rộp.
 
Chị Lâm bị bỏng nặng từ cổ xuống đến eo.

Người phụ trách quán lẩu đã ngay lập tức đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu và bồi thường 20.000 NDT(tương đương 70 triệu VND) tiền viện phí.

Đại diện bệnh viện 118 nơi chị Lâm được cấp cứu cho hay, nạn nhân bị bỏng nặng 42%,  hiện phải được điều trị chống nhiễm trùng và chống rung động.

Được biết chị Lâm đang trong thời kỳ cho con bú. Lúc xảy ra vụ tranh cãi, bé trai mới 7 tháng tuổi của chị cũng có mặt tại hiện trường song rất may là được bà ngoại bế.
 

Tình trạng thương tích được xác định là bỏng 42%.

Trong khi đó, người phụ trách quán lẩu cho hay, thủ phạm gây ra vụ việc là một thanh niên họ Chu, 19 tuổi người Hà Nam, làm việc tại quán hơn nửa năm.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra xử lý.
 
Theo Nguyễn Nhung (Soha.vn/Trí thức trẻ)