Thế giới

Bị đánh, bị ném phân vào người, nhiều quản ngục Anh đình công

Hiệp hội Nhân viên Trại giam Anh (POA) khẳng định các bộ trưởng "chỉ nói suông" về vấn đề an ninh cho quản ngục và các nhân viên làm việc trong các nhà tù tại Anh.

Ông Steve Gillan, tổng thư ký của POA, cho rằng 35.000 thành viên của tổ chức này nên biểu tình tại nơi làm việc "cho đến khi nhận được hướng dẫn khác". 

Yêu cầu trên được đưa ra lúc 7h ngày 14/9 (giờ địa phương), chưa đầy một ngày sau khi trưởng thanh tra Peter Clarke bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực tại một số trại giam, đồng thời đưa ra cảnh báo nguy hiểm đối với nhà tù HMP Bedford. 

Bị đánh, bị ném phân vào người, nhiều quản ngục Anh đình công
Hàng chục nghìn nhân viên các trại giam tại Anh đucợ yêu cầu đình công cho đến khi "nhận được chỉ dẫn khác". Ảnh: PA.

Đây là trại giam thứ 4 tại Anh nhận được thông báo khẩn cấp sau Exeter, Nottingham và Birmingham. Công ty tư nhân G4S tạm thời bị tước quyền điều hành và phải trả 4 trại giam trên cho chính quyền. 

Guardian dẫn lời tổng thư ký POA cho biết các quản ngục và nhân viên trại giam có quyền đình công theo luật bảo vệ an toàn và sức khỏe. 

"Theo pháp luật, chính quyền và người sử dụng lao động phải có trách nhiệm quan tâm đến các thành viên của chúng tôi. Tôi vô cùng giận dữ khi thấy họ bị đánh bầm mắt, gãy tay, gãy chân, gãy xương hàm, bị tấn công, bị nhổ nước bọ, bị ném phân và nước tiểu vào người. Như vậy là quá đủ rồi", ông nói. 

Tổ chức POA khẳng định nhân viên làm việc tại nhiều trại giam đối mặt với "mức độ bạo lực chưa từng thấy" sau khi chính quyền thực hiện các động thái cắt giảm. 

Bị đánh, bị ném phân vào người, nhiều quản ngục Anh đình công - 1
Hiệp hội Nhân viên Trại giam Anh (POA) khẳng định tình trạng bạo lực tại nhiều trại giam đang ngày càng mất kiểm soát. Ảnh: Twitter/Craig Robson.

Ông Gillan cáo buộc các bộ trưởng "chỉ nói suông về vấn đề sức khỏe và an ninh" cho quản ngục, đồng thời không thực hiện được cam kết bảo vệ thành viên của POA.

"Chúng tôi yêu cầu chính quyền bảo đảm an toàn trong các nhà tù, cung cấp đầy đủ thiết bị bảo vệ, đồng thời giảm mức bạo lực và tình trạng quá tải", ông Gillan nói thêm. "Chúng tôi cần các bộ trưởng kiểm soát tình hình".

Trưởng thanh tra Peter Clarke kích hoạt chuỗi hành động khẩn cấp đối với nhà tù HMP Bedford sau khi ông phát hiện tình trạng bạo lực diễn ra theo xu hướng ngày một nghiêm trọng tại trại giam này. Trong khi đó, nhiều nhân viên thiếu kinh nghiệm mất khả năng kiểm soát tình hình. 

Ông Clarke khẳng định tiêu chuẩn an toàn cho các nhà tù không được kiểm soát chặt chẽ trong vòng 9 năm qua. 

Bị đánh, bị ném phân vào người, nhiều quản ngục Anh đình công - 2
POA cáo buộc các bộ trưởng "chỉ nói suông về vấn đề sức khỏe và an ninh" của quản ngục. Ảnh: BBC.

Sau quyết định của trưởng thanh tra Clarke, Bộ trưởng Tư pháp Anh David Gauke buộc phải đưa ra kế hoạch hành động đối với nhà tù HMP Bedford trong vòng 28 ngày tới nhằm thay đổi tình hình. 

Ông Rory Stewart, bộ trưởng chuyên trách vấn đề trại giam tại Anh, chưa đưa ra bình luận gì về việc các thành viên tổ chức POA đình công. 

Trước đó, ông cho rằng nhà tù HMP Bedford đang "đối diện nhiều thử thách nghiêm trọng".

"Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giảm bạo lực và ma túy, đồng thời với việc ủng hộ các nhân viên trại giam thay đổi tình hình tại HMP Bedford. Rõ ràng là chúng ta cần hành động ngay lập tức", ông Stewart nói. 

Theo Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)