Thế giới

Bị bạn gái "đá", người đàn ông điên cuồng quấy rối cảnh sát

Bị bạn gái "đá" thường khiến nhiều anh chàng đau đớn, có kẻ gào khóc, có người mượn rượu giải sầu... thế nhưng hành động như nhân vật dưới đây thì đúng là có một không hai.

Bị bạn gái "đá" thường khiến nhiều anh chàng đau đớn, có kẻ gào khóc, có người mượn rượu giải sầu... thế nhưng hành động như nhân vật dưới đây thì đúng là có một không hai.

Người đàn ông kêu khóc, rên rỉ trong điện thoại khiến cảnh sát dở khóc dở cười. Thì ra vì không tìm được bạn gái cũ nên ông ta muốn nhờ cảnh sát đòi giúp hơn 20.000 NDT (tương đương khoảng 70 triệu đồng) tình phí đã bỏ ra trong thời gian qua lại với cô ta.

Sau khi nghe xong phần trình bày, cảnh sát giải thích rằng, tình huống của ông ta thuộc dạng tranh chấp dân sự, nên ra tòa khởi kiện hoặc nhờ ủy ban hòa giải dân sự giải quyết.

Ý của cảnh sát đã rõ ràng và sự việc vốn nên dừng lại tại đây, thế nhưng không ngờ 3 tiếng sau đó, người đàn ông kia lại gọi điện thoại đến: "Tôi phải lấy lại hơn 20.000 NDT của tôi".

Bị bạn gái đá, người đàn ông điên cuồng quấy rối cảnh sát - Ảnh 1.
Sau khi bị bạn gái "đá", người đàn ông nhất quyết tìm cách lấy lại 20.000 NDT tình phí. Ảnh minh họa.

"Khủng bố" qua điện thoại

Cho đến 2h16 phút chiều cùng ngày, người đàn ông đã gọi điện thoại đến đường dây nóng 26 lần. Sau khi nhận được mệnh lệnh chỉ đạo từ cấp trên, đồn cảnh sát Thành Nam, thành phố Kiến Đức đã thử liên lạc với người đàn ông kia nhằm khống chế hành vi quấy rối của ông ta.

Tuy nhiên, cảnh sát không những không đạt được mục đích mà còn bị người ở đầu dây bên kia mắng nhiếc là "vô dụng, có mỗi một con đàn bà mà không tìm được". Hành động điên cuồng gọi điện quấy rối cảnh sát của ông ta sau đó càng trở nên mất kiểm soát.

Bị bạn gái đá, người đàn ông điên cuồng quấy rối cảnh sát - Ảnh 2.
Đường dây nóng 110 để người dân báo án lên cảnh sát nhưng đã bị người đàn ông sử dụng sai mục đích, quấy rối cơ quan chức năng. Ảnh minh họa.

Tầm 9h tối hôm đó, cảnh sát tiếp tục nhận được cuộc gọi của người đàn ông. Qua điện thoại, lực lượng chức năng nhận thấy người này đang ăn đồ ăn và có tiếng chai lọ chạm vào nhau.

Ngay lập tức, cảnh sát đã tra ra thông tin cá nhân và cử người đến đường Dương Khê tìm kiếm đối tượng "cứng đầu".

Quả đúng như dự đoán của cảnh sát, bà chủ một nhà hàng đã nhận ra người đàn ông và xác nhận: "Ông ta uống khá nhiều, bộ dạng hung dữ, vừa mới ra khỏi quán chúng tôi".

Theo chỉ dẫn của người phụ nữ, cảnh sát sau đó đã tìm thấy nơi ở của người đàn ông. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng gõ cửa, người này đã không ra mà ở lỳ trong nhà đập phá đồ và chửi rủa cảnh sát.

Không còn cách nào khác, cảnh sát đành phá cửa vào trong và yêu cầu người đàn ông về đồn để điều tra.

Kết quả điều tra xác nhận người này họ Tiền, 53 tuổi, là người thành phố Kiến Đức. Tiền khai nhận mình làm việc trong một doanh nghiệp tại địa phương. Nửa năm trước, ông ta có qua lại với một phụ nữ hơn mình 2 tuổi.

Thời gian đầu, quan hệ của hai người rất tốt nhưng sau đó vì một số chuyện vặt mà nảy sinh cãi vã.

Mới đây, hai bên đã chia tay. Mặc dù Tiền đã tìm mọi cách níu kéo nhưng không giữ được bạn gái. Không biết phải làm gì, ngày 19/6, ông ta bắt đầu gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát và "cơn điên loạn" mỗi lúc một gia tăng.

Trong ngày hôm đó, ông ta đã làm phiền cơ quan chức năng 81 lần qua điện thoại. Hiện tại, Tiền đang bị tạm giam. 8 ngày ăn cơm trong là khoảng thời gian cần thiết để ông ta ngẫm lại việc làm hồ đồ của mình. 

Đây cũng là một bài học dành cho tất cả mọi người, đừng lấy luật pháp và những đường dây nóng ra làm trò đùa, bởi dù bất cứ lý do gì, bạn sẽ phải trả giá cho chính việc làm sai trái của mình.

Theo Diệp Anh (Thegioitre.vn/Infonet.vn)