Thế giới

Bé trai Mỹ bị cha sát hại giữa sa mạc theo nghi lễ tôn giáo

Bé trai mất tích được tìm thấy tử vong ở khu nhà hoang tàn giữa sa mạc Mỹ sau khi bị sát hại trong nghi lễ xua đuổi ma quỷ.

Bé trai Mỹ bị cha sát hại giữa sa mạc theo nghi lễ tôn giáo
Khu nhà tạm bợ giữa một sa mạc ở bang New Mexico, nơi tìm thấy 11 đứa trẻ bị bỏ đói và thi thể bé trai mất tích. Ảnh: Reuters

Thi thể của Abdul-Ghani Wahhaj, 3 tuổi, được cảnh sát tìm thấy ở khu nhà gần Amalia, bang New Mexico hôm 6/8. Cha của cậu bé, Siraj Wahhaj, bị bắt tại hiện trường cùng một người đàn ông và ba phụ nữ khác. 11 đứa trẻ rách rưới và suy dinh dưỡng cũng được giải cứu tại đây.

BBC đưa tin hôm 13/8, tại một phiên xét xử ở tòa án, các công tố viên xác nhận thi thể được tìm thấy là của Abdul-Ghani và cho hay những đứa trẻ trên khai rằng cậu bé chết trong một nghi lễ tôn giáo nhằm xua đuổi các linh hồn ma quỷ. 

Abdul-Ghani bị bệnh động kinh, theo trình báo của mẹ cậu bé khi tìm con mất tích. Tuy nhiên, Wahhaj lại tin rằng con trai bị quỷ ám và cần phải làm lễ trừ tà.

Bé trai Mỹ bị cha sát hại giữa sa mạc theo nghi lễ tôn giáo - 1
Siraj Wahhaj, trái, ngồi cạnh luật sư bào chữa ở tòa án bang New Mexico tại quận Taos hôm 8/8. Ảnh: The Atlanta Journal-Constitution

Wahhaj bị tình nghi đã bắt cóc Abdul-Ghani khỏi nhà riêng hồi tháng 12/2017. Tại khu nhà giữa sa mạc, y cùng đồng bọn huấn luyện những đứa trẻ sử dụng vũ khí để chống lại sự thâm nhập của cảnh sát và tiến hành các vụ tấn công trường học.

Wahhaj và 4 nghi phạm bị buộc tội lạm dụng trẻ em nhưng tất cả đều chối tội. 

Vụ việc gây sốc cho dư luận Mỹ khi cảnh sát mô tả 11 đứa trẻ trông như "những người tị nạn từ các nước thuộc thế giới thứ ba", không có thức ăn, nước sạch, không đi giày, mặc quần áo nhếch nhác.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)