Thế giới

Bé trai 6 tuổi đạp xe đi du lịch cùng bố suốt 25 ngày, chi phí cho cả chuyến đi chưa hết 2 triệu đồng

Du lịch đường dài, du lịch bình dân là điều dường như không phù hợp với 1 đứa trẻ 6 tuổi nhưng bé Trương Vọng ở Ba Trung, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến mọi người phải bất ngờ vì thành công hoàn thành chặng đường 1.500 km mà không chút kêu ca.

Ngày 23/1/2018, phóng viên đã có cuộc gặp gỡ với bé Trương Vọng (6 tuổi) và bố Trương Vũ (36 tuổi) khi hai bố con vừa đạp xe đến thành phố Miên Dương (Tứ Xuyên, TQ).

Được biết, kế hoạch du lịch bằng xe đạp được 2 bố con bàn bạc từ 3 tháng trước, Trương Vọng đã bỏ ra 5 ngày để tập đi xe đạp và đi thử trên đoạn đường dài 100km. Chiều ngày 17/1, ngay sau khi Trương Vọng kết thúc kỳ thi học kỳ và bước vào kỳ nghỉ đông, 2 bố con đã lên đường theo đúng kế hoạch từ trước.

Bé trai 6 tuổi đạp xe đi du lịch cùng bố suốt 25 ngày, chi phí cho cả chuyến đi chưa hết 2 triệu đồng
2 bố con mang theo rất nhiều hành lý cùng nhau băng qua các thành phố.

Trương Vũ chia sẻ: "Chúng tôi muốn đi du lịch khắp Trung Quốc theo cách bình dân và sẽ đi qua mỗi thành phố của đất nước". Vì là du lịch bình dân nên chuyến đi phải tuân theo quy tắc là: "Không ở nhà nghỉ, tự nấu cơm, không ăn tiệm, dựng lều ngủ và chuyến đi tuyệt đối chỉ chi tiêu trong khoảng 500 NDT (khoảng 1.8 triệu VND)".

2 bố con cho biết, mỗi ngày họ sẽ đạp xe 50km, đây là điều vô cùng đáng khâm phục bởi xe đạp của mỗi người đều phải chở thêm hơn 25kg đồ dùng phía sau. Đồ dùng mà họ mang đi gồm có: chăn đệm, quần áo, đồ chơi, ván trượt, điện thoại và thiết bị sạc cùng với 1 số vật dụng nấu ăn như: bếp, nồi, ấm nước, lưới đánh cá…

Bé trai 6 tuổi đạp xe đi du lịch cùng bố suốt 25 ngày, chi phí cho cả chuyến đi chưa hết 2 triệu đồng - 1
Trời chập tối, 2 bố con tìm một khoảng trống dựng lều nghỉ ngơi và ăn tối.

Cứ đến tối, 2 bố con lại tìm 1 khoảng rộng dựng lều nghỉ ngơi, nấu cơm, Trương Vọng còn chăm chỉ lôi bài tập ra làm, trước khi đi ngủ thì gọi điện về cho mẹ yên tâm. Cả ngày đạp xe vất vả như thế nhưng cậu bé không hề thấy mệt mỏi mà ngược lại còn rất hào hứng, thích thú với chuyến du lịch độc đáo này. Đêm đến, khi con trai say giấc ngủ, Trương Vũ lại bắt đầu cảnh giác với những tiếng động bên ngoài, có những lúc anh do dự không biết có nên tiếp tục cuộc hành trình này hay không.

Bé trai 6 tuổi đạp xe đi du lịch cùng bố suốt 25 ngày, chi phí cho cả chuyến đi chưa hết 2 triệu đồng - 2
Bữa ăn nhẹ bên đường của 2 bố con.

Trương Vũ cho biết, bố vợ anh đã kịch liệt phản đối kế hoạch chuyến đi này, mọi người nói anh là kẻ điên rồi kẻ lừa bịp… nhưng may thay vợ anh vẫn ủng hộ quyết định của 2 bố con. Mục đích của chuyến đi này cũng rất đơn giản, đó chính là rèn luyện cho con trai anh tính nghị lực và sự tự tin, đồng thời giúp bé mở rộng tầm mắt.

Trên mạng cũng có ý kiến cho rằng, để 1 đứa trẻ dưới 12 tuổi tự đạp xe ra đường là quá nguy hiểm nhưng Trương Vũ tự tin rằng mình có thể bảo vệ con trai suốt chuyến đi này, anh vẫn luôn đi sát ngay phía sau để dõi theo con. Dù cho mọi người có nói rằng chuyến đi này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ nhưng Trương Vũ vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.

Bé trai 6 tuổi đạp xe đi du lịch cùng bố suốt 25 ngày, chi phí cho cả chuyến đi chưa hết 2 triệu đồng - 3
Trương Vọng không hề thấy mệt mỏi mà ngược lại còn rất thích thú.

Vì chương trình học của Trương Vọng nên cuộc hành trình này sẽ chỉ kéo dài trong 25 ngày với tổng quãng đường 1.500 km. Đến Tết họ sẽ trở về nhà, sau đó sẽ tiếp tục lên đường đến Bắc Kinh và đi qua vùng duyên hải đất nước vào kì nghỉ hè. Chuyến đi của hai bố con sẽ được hoàn thành trước khi Trương Vọng tốt nghiệp tiểu học.

Theo Khánh Chi (Helino)