Thế giới

Bé gái xinh như thiên thần thích làm hại người khác và tự gây tổn thường 'vùng kín'

Từ nhỏ, cô bé luôn tìm cơ hội làm hại các thành viên trong gia đình, thậm chí thích thú khi làm tổn thương cơ quan sinh dục của mình cho đến khi chảy máu. Tất cả là do một chứng bệnh hiếm gặp và rất nguy hiểm.

Những hành vi đáng sợ

Năm 1988, cặp vợ chồng Tim Thomas và Julie Thomas ở Mỹ quyết định tìm con nuôi sau nhiều năm cố gắng mà không thể có con. Họ liên hệ với cơ quan dịch vụ xã hội và cuối cùng nhận nuôi 2 đứa trẻ là hai chị em, 1 trai và 1 gái. Vậy là ngay sau đó, cô bé Beth, 19 tháng tuổi và cậu em trai Jonathan, 7 tháng tuổi mang họ Thomas.

Tuy nhiên, cũng từ đây, vợ chồng Tim đã phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng, bất an và lo lắng.

Vài tháng sau khi nhận nuôi, Tim và Julie bắt đầu phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Beth có những biểu hiện bạo lực với người khác, đặc biệt là em trai mình. Khi lớn hơn, những biểu hiện tiêu cực đó lại càng rõ rệt, đến mức độ nghiêm trọng. Cô bé luôn tìm cơ hội làm hại em trai mình và dường như thích để lại vết thương trên cơ thể em.

Hai vợ chồng Tim phải tìm cách ngăn không cho Beth làm hại em trai mình. Tuy vậy, Beth vẫn thường xuyên cào xước người Jonathan, thậm chí còn đánh vào bộ phận sinh dục của cậu bé. Cô bé còn làm hại động vật, kể cả những vật nuôi yêu quý của gia đình.

Bé gái xinh như thiên thần thích làm hại người khác và tự gây tổn thường 'vùng kín'
Không ai nghĩ rằng cô bé với khuôn mặt thiên thần này lại có xu hướng bạo lực.

Không những thế, nhiều lần cô bé còn tự làm tổn thương cơ quan sinh dục của mình cho đến khi chảy máu. Có đêm cô bé đột nhập phòng cha mẹ với ý định giết hại bố mẹ nuôi. Một ngày, vợ chồng Tim lại nhìn thấy Beth đang cố sát hại cậu em trai của mình bằng cách đập đầu cậu bé xuống nền bê tông, rồi siết cổ em trai. Không còn cách nào khác, 2 vợ chồng phải giám sát chặt chẽ Beth 24/24 và ban đêm thì nhốt cô bé trong phòng vì sự an toàn của cả gia đình.

Ngoài những hành vi bạo lực đáng sợ, Beth cũng thường xuyên gặp phải ác mộng. Đôi lúc, Beth thức dậy rồi la hét, khóc lóc và kể với bố mẹ nuôi rằng có một người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ và làm hại cô bé. Ngay sau đó, vợ chồng Tim dễ dàng nhận ra rằng có thể trước khi được nhận nuôi Beth đã bị lạm dụng.

Căn bệnh vì bị lạm dụng tình dục lúc nhỏ

Julie và Tim quyết định đưa Beth tới một nhà tâm lý học và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với cô bé. Cuối cùng, các nhà điều trị tâm lý cũng xác định được Beth mắc chứng Rối loạn phản ứng gắn bó (Reactive Attachment Disorder - RAD), một hội chứng bắt nguồn từ việc bị bỏ rơi hoặc bị lạm dụng khi còn nhỏ.

Đây là một tình trạng hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng, khiến trẻ hình thành các mối quan hệ theo hướng tích cực. Một số nghiên cứu cho rằng trẻ em và trẻ vị thành niên mắc rối loạn phản ứng gắn bó có thể trở nên tàn nhẫn, không cảm xúc, dấn đến những hành vi xấu đối với người xung quanh và động vật.

Sau đó, vợ chồng Tim biết được rằng cả Beth và Jonathan đều từng bị lạm dụng khi còn nhỏ. Beth đã bị chính cha mình lạm dụng tình dục khi cô bé mới chập chững biết đi. Khi được hỏi về những gì bố của mình đã làm, Beth miêu tả một cách chi tiết và thậm chí tiết lộ rằng người cha đã khiến cô bé bị chảy máu.

Theo chuyên gia, những đứa trẻ mắc hội chứng RAD thường gặp khó khăn trong việc hòa nhập và gắn bó với người thân xung quanh. May mắn cho Beth là hội chứng này đã có liệu pháp chữa khỏi hoàn toàn, bằng cách điều trị thay đổi hành vi chuyên sâu.

Beth được đưa đến gặp chuyên gia hàng đầu. Trong vòng 1 năm, hành vi, thái độ và tình cảm của Beth đã được cải thiện đáng kể. Cuối cùng cô cũng trở về hoạt động như một đứa trẻ bình thường. Beth dần học được cách kiềm chế hành vi cực đoan và yêu thương mọi người xung quanh mình.

Bé gái xinh như thiên thần thích làm hại người khác và tự gây tổn thường 'vùng kín' - 1
Thoát khỏi căn bệnh đáng sợ, Beth đã trở thành một nhà trị liệu giúp đỡ những đứa trẻ không may như cô.

Theo Huyền Anh (Dân Việt)