Thế giới

Bé gái sơ sinh nặng 0,6 kg: Ngày ấy, bây giờ

Sau khi mẹ bị bong nhau thai, bé Rachel Crowther ở Australia chào đời sớm khi mới 24 tuần tuổi.

Sau khi mẹ bị bong nhau thai, bé Rachel Crowther ở Australia chào đời sớm khi mới 24 tuần tuổi.

Khi chào đời ở tuần thứ 24 của thai kỳ, bé Rachel Crowther được bác sĩ tiên lượng cơ hội sống sót chỉ có 5%, nếu vượt qua vẫn có thể bị tổn thương não.

Thời điểm sinh ra, Rachel chỉ nặng hơn 0,6 kg, đầu nhỏ hơn quả bóng tennis khiến bác sĩ rất lo lắng. Tuy nhiên, Rachel đã sống sót kỳ diệu sau khi được các bác sĩ, y tá chăm sóc. Hiện nay, bé gái này đã 10 tuổi, vừa trở về bệnh viện để kỷ niệm sinh nhật.

Be gai so sinh nang 0,6 kg: Ngay ay, bay gio hinh anh 1

Hình ảnh chụp bé Rachel Crowther sau khi được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Daily Mail.

Theo Daily Mail, bé Rachel chào đời sớm là do mẹ bị bong nhau thai. Đây là biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ, nhau thai sẽ bị bong một phần hoặc toàn bộ ra khỏi tử cung ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và oxy của thai nhi. Biến chứng này khiến bà bầu bị chảy máu nhiều, còn trẻ bị sinh non hoặc thai chết lưu.

"May mắn là con gái đã ở bên cạnh và có những người tốt giúp vợ chồng tôi. Các nhân viên y tế của bệnh viện đã làm một công việc tuyệt vời. Nếu không có những người này, chúng tôi không thể đưa con về nhà", anh Colin, cha của Rachel, chia sẻ.

Sau khi chào đời, bé gái này phải tách mẹ suốt 2 tuần để chăm sóc đặc biệt. Chị Rhonda, mẹ của Rachel, nhớ những đêm mang tâm trạng "không có gì chắc chắn", trong lòng lo sợ con gái sẽ không sống được đến sáng hôm sau. 

"Đó là những đêm đen tối nhất của chúng tôi, nhưng con gái đã vượt qua được", mẹ bé Rachel tâm sự. Sau 121 ngày nằm trong bệnh viện, bé Rachel được trở về nhà.

Bác sĩ Pieter Koorts, Trưởng khoa Sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Hoàng gia Brisbane (RBWH), cho biết trẻ sơ sinh được sinh ra ở tuần thứ 24 của thai kỳ "không có gì chắc chắn" về khả năng sống.

Hiện nay, khoảng 60% trẻ sinh ra ở tuần thứ 24 và 20% trẻ chào đời ở tuần thứ 23 của thai kỳ sống sót nhưng có thể gặp khuyết tật nghiêm trọng.

Nữ y tá Colette McIntyre, người chăm sóc cho Rachel cách đây 10 năm, chia sẻ: "Tôi không giấu được niềm vui khi gặp lại đứa con của cả khoa sau 10 năm, thật tuyệt vời khi được chứng kiến cảnh này".

Hiện nay, bé Rachel khỏe mạnh và thích chơi thể thao. "Con gái tôi thích nấu ăn, đạt kết quả học tập đứng đầu lớp", mẹ của Rachel cho biết. 

Theo Quang Minh (Tri Thức Trực Tuyến)