Thế giới

Bé gái 2 tuổi bị ô tô đâm, kéo lê tại trạm xăng do mẹ bất cẩn

Một phút bất cẩn khiến bố mẹ của em bé ở Malaysia phải ân hận cả đời khi con gái họ bị chiếc ô tô đâm trực diện và kéo lê trong lúc chơi đùa tại trạm xăng.

Theo World Of Buzz, vụ việc xảy ra hôm 11/10 tại một trạm xăng ở Pendamar Indah, thành phố Klang. 

Nur, mẹ của nạn nhân, cho biết cô cùng con gái Imana đang trên đường tới chợ đêm để mua sắm thì xe hết xăng. Hai mẹ con dừng lại ở trạm xăng để mua lúc 17h30.

Người mẹ 38 tuổi nghẹn ngào cho biết khi tới trạm xăng, Imana đòi mẹ mua kem. Theo video ghi lại vụ việc, Nur mang con tới gần một cửa hàng và dặn con đứng chờ ở đó trong lúc cô đổ xăng.

Imana không chờ được mẹ và bắt đầu băng qua chỗ Nur đang đổ xăng trong khi người phụ nữ 38 tuổi không để ý. 

Khi Imana gần tới được chỗ mẹ, bất ngờ một chiếc ô tô rẽ vào trạm xăng và đâm thẳng vào bé gái rồi kéo lê nạn nhân vài mét.

Bé gái 2 tuổi bị ô tô đâm, kéo lê tại trạm xăng do mẹ bất cẩn
Chiếc ô tô đâm chèn lên người bé gái 2 tuổi ở trạm đổ xăng. Ảnh: WOB

Khi Nur nhận ra con gái mình bị cuốn dưới gầm xe, cô thất kinh đuổi theo. “Lúc ấy, tim tôi như ngừng đập và tôi suýt ngất lịm khi thấy người con gái loang lổ máu. 

Nhưng tôi không cho phép mình gục ngã”, bà mẹ 38 tuổi chia sẻ.

Bé gái 2 tuổi được đưa ngay tới bệnh viện Tengku Ampuan Rahimah để chữa trị. Theo kiểm tra của bác sĩ, Imana bị gãy chân trái, vỡ vai phải và phải khâu 5 mũi trên trán và lông mày. 

Hiện tại, bé gái đã trong tình trạng ổn định nhưng vẫn cần phải điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

“Lúc ấy, tim tôi như ngừng đập và tôi suýt ngất lịm khi thấy người con gái loang lổ máu.

Nur cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người ở trạm xăng và xin cư dân mạng đừng phán xét cô quá nặng lời. “Tôi thừa nhận bản thân quá bất cẩn và không nên rời mắt khỏi con dù chỉ là một giây. 

Nhưng tôi cũng như bao ông bố bà mẹ khác, không muốn con mình phải chịu những tai nạn như thế này. Nó xảy ra ngay trước mắt và tôi gần như chết lặng. 

Điều quý nhất với tôi là Imana đã hồi phục, nếu không tôi chẳng biết mình sẽ sống như thế nào nữa”.

Ông Shamsul Amar Ramli, cảnh sát trưởng quận Nam Klang, xác nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Gia Hạnh (Saostar.vn)