Thế giới

Bé gái 13 tuổi ở Guatemala sinh ba sau khi bị cưỡng hiếp

Cô bé ở Guatemala thậm chí không biết mình mang thai sau khi bị một người đàn ông bán kẹo trên đường phố cưỡng hiếp.

Bé gái 13 tuổi ở Guatemala sinh ba sau khi bị cưỡng hiếp
Francisca Lopez Perez và đứa con duy nhất còn sống sót sau ca sinh ba. Ảnh: Univision

Francisca Lopez Perez, ở thị trấn Momostenango, Guatemala, sinh ra ba đứa trẻ, mỗi bé chỉ nặng 1 kg. Hai đứa trẻ lọt lòng mẹ trước được chuyển tới khoa cấp cứu và sau đó tử vong, đài Univision đưa tin.

Perez cho hay em có thai sau khi bị một người bán kẹo không rõ danh tính cưỡng hiếp và thậm chí không nhận ra mình có thai cho đến khi thấy bụng to lên. 

Perez sống cùng mẹ và 7 anh em trong một ngôi nhà tạm bợ. Cô bé mới 13 tuổi đang phải vật lộn để chăm sóc cho đứa con còn lại trong tình cảnh nghèo túng và bé trai thường xuyên vào viện vì gặp vấn đề về hô hấp.

Bé gái 13 tuổi ở Guatemala sinh ba sau khi bị cưỡng hiếp - 1
Ba đứa trẻ mà Lopez Perez sinh ra trước khi hai trong số này tử vong. Ảnh: Univision

Hoàn cảnh của Perez đang được cơ quan Giám sát về Tình dục và Sức khỏe sinh sản Guatemala (Oscar) quan tâm. Oscar cho biết Perez chỉ là một trong số hơn 2.100 bé gái 10 - 14 tuổi mang thai ở nước này, tính từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay. Gần 59.600 bé gái Guatemala khác 15 - 19 tuổi cũng được ghi nhận mang thai trong khoảng thời gian trên.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)