Thế giới

Báo The Sun của Anh kêu gọi người dân bỏ phiếu rời EU

Tờ báo có nhiều độc giả nhất tại Anh The Sun vừa có bài xã luận đăng trên trang nhất kêu gọi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ việc rời khỏi EU.

Tờ báo có nhiều độc giả nhất tại Anh The Sun vừa có bài xã luận đăng trên trang nhất kêu gọi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ việc rời khỏi EU.

Một ấn phẩm trước đó của báo The Sun với việc nêu ý kiến của Nữ hoàng Anh ủng hộ việc rời khỏi EU - Ảnh: Independent

Trên trang nhất số báo ra hôm nay, 14-6, bài xã luận gây ấn tượng với dòng tít in chữ lớn “BeLEAVE in Britain” (cách chơi chữ khi sử dụng chữ “beLEAVE” đồng âm với chữ “believe” có nghĩa là “tin vào nước Anh”).

Theo đó bài xã luận khẳng định “Chúng ta sẽ đưa ra một quyết định chính trị lớn nhất trong đời mình. Tờ The Sun hôm nay kêu gọi mọi người hãy bỏ phiếu cho việc RA ĐI”.

Chỉ còn 10 ngày nữa các công dân Anh sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh ra đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU) gồm 28 quốc gia. Các kết quả thăm dò dư luận cho thấy kết quả trưng cầu có thể sẽ rất sát sao.

Báo The Sun cho rằng, việc bỏ phiếu ủng hộ ra đi sẽ là cơ hội giúp nước Anh lấy lại hình ảnh và vị thế của một quốc gia hùng mạnh, đồng thời có thể toàn quyền kiểm soát vấn đề nhập cư.

Tờ The Sun cũng nói, tương lai của Anh sẽ “vô vọng hơn” trong EU khi nó bị nuốt chửng trước sự lấn át không ngừng của người Đức.

Bài báo viết: “Đất nước chúng ta có một lịch sử vẻ vang. Đây là cơ hội để khiến nước Anh trở nên vĩ đại hơn thế, để giành lại nền dân chủ, để bảo tồn các giá trị và văn hóa chúng ta vốn rất tự hào về chúng”.

Tờ báo này cũng nói “Chúng ta phải tự giải phóng mình khỏi những người Brussels độc tài” và mô tả EU đang ngày càng “tham lam, lãng phí và bắt nạt”.

Bài báo cũng cáo buộc chiến dịch vận động người dân bỏ phiếu ở lại EU đã cố tình đưa ra những thông tin sai lệch nhằm đe dọa về cuộc sống tồi tệ của người dân Anh khi rời EU.

Báo The Sun thuộc sở hữu của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. Tờ báo này từng được cho là đã thao túng kết quả cuộc bầu cử tại Anh năm 1992.

Theo D. Kim Thoa (Tuổi Trẻ)