Thế giới

Bangladesh xôn xao về xuất thân của nhóm giết 20 con tin

Dư luận Bangladesh xôn xao vì những tay súng bắt con tin và giết 20 người nước ngoài tại thủ đô Dhaka còn rất trẻ và xuất thân từ gia đình gia giáo.

Dư luận Bangladesh xôn xao vì những tay súng bắt con tin và giết 20 người nước ngoài tại thủ đô Dhaka còn rất trẻ và xuất thân từ gia đình gia giáo.

Các tay súng thực hiện vụ tấn công tại Dhaka giết 20 con tin người nước ngoài. Nibras (thứ hai từ trái) - Ảnh: SITE

Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzan Khan Kamal tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên vì con em các gia đình thế lực, giàu có lại trở thành kẻ khủng bố.

Ông Kamal nhận định: "Các thanh niên này chưa bao giờ đi học trường tôn giáo. Dường như đang có mốt muốn gia nhập các tổ chức vũ trang".

Nhà báo Kazi Anis Ahmed của nhật báo Dhaka Tribune nói: "Việc các tay súng đều là con em gia đình quyền uy là điều khiến chúng tôi phải chú ý".

Những thanh niên ưu tú?

Một trong những tay súng thực hiện vụ tấn công ở thủ đô Dhaka, Bangladesh được cho là Nibras. Không ai có thể nghĩ một người như Nibras, sở hữu nụ cười ngây thơ, xuất thân từ gia đình giàu có, từng thích gia nhập Bollywood, đang là sinh viên tại một đại học Úc đóng tại Malaysia, lại có thể thực hiện hành vi dã man như vậy.

Tờ India Today của Ấn Độ cho biết Nibras từng đưa lên Facebook một đoạn clip bắt tay nữ minh tinh Bollywood Shraddla Kapoor và khen "cô quá xinh đẹp". Còn trên Facebook, khi đề cập đến vấn đề chiến tranh tại Trung Đông, Nibras từng viết rằng "tại đây phải có hòa bình" và "mạng sống rất quý báu".

Trong bức ảnh gồm nhiều tay súng do tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo (IS) đăng tải khi nhận trách nhiệm vụ tấn công, ngoài Nibras, còn có hai người từng học tại Scholastica School, một trường tư nổi tiếng dạy bằng tiếng Anh tại Bangladesh. Bên cạnh đó, cũng có ít nhất một tay súng từng học đại học Nam Bắc - một trường tư nổi tiếng tại Bangladesh.

Cảnh sát Bangladesh còn cho biết một tay súng là con trai của thành viên trong Liên đoàn Awami, một trong hai đảng phái chính trị lớn nhất Bangladesh.

Theo tờ New York Times, một tay súng khác được xác định là thanh niên 18 tuổi Meer Saameh Mubasher, con trai của Meer Hayet Kabir - một nhân viên cấp cao ở công ty danh tiếng tại Dhaka.

Mất tích bí ẩn

Điểm chung của tất cả những tay súng này là họ đã mất tích một cách bí ẩn cách đây vài tháng. Tờ Wall Street Journal cho biết ngày 3-2-2016, Nibras biến mất khiến bạn bè lo lắng và viết trên Facebook của tay súng này: "Bạn, hãy dừng trò này lại và về nhà. Mọi người rất lo lắng".

Kể từ đó, Nibras mất tung tích rồi đột ngột xuất hiện trong tấm hình do IS tung lên sau cuộc tấn công ở Dhaka, quấn khăn trắng-đỏ và mang súng tiểu liên.

Tương tự, trong phóng sự của New York Times, ông Kabir cho biết con trai Mubasher mất tích từ ngày 29-2. Ông Kabir chạy khắp nơi nhờ cảnh sát tìm kiếm cậu con trai ngoan đạo, hiền lành, ít nói của mình. Ngày đó Mubasher nói rằng đến lớp học thêm và không bao giờ trở về nhà nữa. 

Trước đó, vào tháng 12-2015, con trai của thành viên trong Liên đoàn Awami đã mất tích. Cảnh sát đã ra sức tìm kiếm nhưng không tìm ra và nghi ngờ cậu này có liên hệ với các nhóm vũ trang.

Bị tẩy não

Trong vụ tấn công, các tay súng bắn hoặc đâm chết những con tin người nước ngoài trong quán cà phê Holey Artisan, thuộc khu vực ngoại giao tại thủ đô Dhaka. Trong số những nạn nhân, đa phần là người Ý, Nhật và đang là kỹ sư, quản lý hay nhân viên các dự án cứu trợ.

Một con tin thoát ra được kể lại rằng lý do các tay súng giết người nước ngoài là vì họ ngăn cản sự tiến bộ của Hồi giáo.

Dù Chính phủ Bangladesh khẳng định IS không phải là tác giả của vụ tấn công nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy ít nhiều các thanh niên này đều có liên hệ với IS.

Bạn bè của Nibras nói rằng một tài khoản twitter của tay súng này có kết nối với Mehdi Masroor Biswas, một kẻ tuyên truyền cho IS, đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt tại Bangalore hồi cuối năm 2014. Nibras cũng theo dõi tài khoản twitter của một luật sư Hồi giáo cực đoan sinh tại Anh Anjem Choudary. Bản thân Choudary đã bị cảnh sát Anh bắt và khởi tố tội ủng hộ IS.

Theo lời kể của ông Kabir, từ một người yêu âm nhạc, thích chơi guitar, Mubasher từ bỏ guitar ba tháng trước khi biến mất với lý do "âm nhạc không tốt". Gia đình của ông Kabir khẳng định: "Chúng tôi tin một nhóm Hồi giáo nào đó đã tuyển Mubasher và tẩy não nó".

Bộ trưởng nội vụ Asaduzzan Khan Kamal cho biết tất cả những tay súng thực hiện vụ tấn công đều là người Bangladesh. Phía Bangladesh vẫn một mực khẳng định vụ tấn công không liên quan đến IS và quy trách nhiệm cho nhóm phiến quân JMB tại Bangladesh. 

Trong khi đó, ngay sau vụ tấn công, IS đứng ra nhận trách nhiệm nhưng các chuyên gia Mỹ nghĩ tác giả là nhóm khủng bố Al-Qaeda. 

Còn tổ chức tình báo SITE chuyên theo dõi các nhóm khủng bố đã tìm thấy bức ảnh của năm tay súng thực hiện vụ tấn công, đứng trước lá cờ của IS.

Nhà chức trách Bangladesh cho biết có 6-7 tay súng thực hiện vụ tấn công. Ngược lại, IS khẳng định nhóm tấn công của tổ chức này chỉ có năm. IS gọi năm tay súng này là "Hiệp sĩ tử vì đạo".

Theo tờ Strait Times, từng có nhiều báo cáo cho biết cảnh sát truy nã năm tay súng thực hiện vụ tấn công nhưng không bắt được.

Theo Đ.K.L (Tuổi Trẻ)