Thế giới

Bác sĩ cố tình tiêm thuốc cho 6 bệnh nhân tử vong rồi đem xác phi tang

Vụ việc nam bác sĩ tiêm thuốc quá liều khiến cho 6 bệnh nhân thiệt mạng trong nhiều năm qua vừa được giới chức Ấn Độ phát hiện, khiến nhiều người bàng hoàng.

Vụ việc nam bác sĩ tiêm thuốc quá liều khiến cho 6 bệnh nhân thiệt mạng trong nhiều năm qua vừa được giới chức Ấn Độ phát hiện, khiến nhiều người bàng hoàng.
 
Tại cơ quan cảnh sát, ông Santosh Pol thừa nhận đã giết chết 6 người, trong đó có 5 phụ nữ vào giữa năm 2003 và 2016. Đáng nói hơn, sau khi thực hiện hành vi, ông còn đem xác của các nạn nhân chôn trong khu vườn của mình.
 
Ông Santosh Pol bị bắt sau khi vụ việc giết người bị phanh phui.

"Tôi chưa bao giờ gặp bác sĩ nào có thể nhẫn tâm giết người trong 13 năm như vậy", Tiến sĩ Mohan Patil, giám đốc bệnh viện Satara cho hay.
Theo India Express, ông Santosh Pol tiếp nhận bệnh nhân để đo huyết áp và xét nghiệm. Điều tra cho thấy ông đã tiêm một loại thuốc có tên Scoline, khiến giãn cơ và cơ thể bị liệt trong thời gian ngắn. Nhằm phi tang, ông Santosh Pol đã đem thi thể của các nạn nhân chôn giấu trong vườn.
 
Sau khi vụ việc bị phanh phui, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nội tạng của các nạn nhân gửi tới phòng pháp y để xét nghiệm ADN.
 
Ông Santosh Pol thậm chí đã đánh lạc hướng cảnh sát bằng cánh viết đơn khiếu nại về sự mất tích của một bệnh nhân 47 tuổi.
 
Trong khi đó, theo First Post, ông Santosh cùng một phụ tá của mình là Jyoti Mandre đã hợp tác để thực hiện hành vi giết người.
 
"Santosh và Mandre đã bắt cóc nạn nhân Jedhe từ một trạm xe buýt ở Waii vào ngày 15.6 khi cô này đang trên đường đi thăm con gái. Người phụ nữ này sau đó đã bị bác sĩ giết hại bằng cách tiêm liều thuốc quá liều", First Post dẫn lời cảnh sát địa phương.
 
Người dân địa phương Satara đã rất sốc trước vụ án liên quan đến ông Santosh Pol bởi ông từng được biết đến là vị bác sĩ nhiệt tình và trị bệnh hiệu quả cho nhiều bệnh nhân.
 
Tuy cảnh sát chưa đưa ra bình luận nào về mục tiêu của Santosh Pol khi thực hiện vụ giết người hàng loạt song dư luận cho rằng có thể ông cố tình giết người để lấy nội tạng đem bán. Cách đây không lâu, một bệnh viện ở Mumbai đã dính vào vụ bê bối khi 5 bác sĩ bị bắt vì nghi buôn bán nội tạng.

Theo Nguyên Minh (Thanh Niên Online)