Thế giới

Bà mẹ trở thành sinh viên đại học cùng trường với con gái

48 tuổi, bà mẹ ở Mỹ quay trở lại làm sinh viên trường đại học, nơi con gái đang học năm cuối.

48 tuổi, bà mẹ ở Mỹ quay trở lại làm sinh viên trường đại học, nơi con gái đang học năm cuối.

ba-me-tro-thanh-sinh-vien-dai-hoc-cung-truong-voi-con-gai

Kitty (26 tuổi) và mẹ mình là Brenda (48 tuổi) hiện là sinh viên cùng một trường đại học.

"Trước đây, mẹ đi làm và chăm sóc tôi. Tôi động viên mẹ tập trung vào đam mê của mình, do đó mẹ đã đăng ký học toàn thời gian để lấy tấm bằng đại học thứ hai về thiết kế web", Kitty nói.

Trường bà Brenda chọn là Đại học Tiểu bang Lake Superior, nơi mình sống (Sault Ste. Marie, Michigan, Mỹ). Kitty hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán, giống mẹ mình ngày xưa.

ba-me-tro-thanh-sinh-vien-dai-hoc-cung-truong-voi-con-gai-1
Hình ảnh bà Brenda sau khi sinh Kitty.

Kitty ghi lại cuộc sống sinh viên của mẹ lên mạng xã hội Tumblr với sự hào hứng, từ việc chụp lại cuốn sổ bọc da khá cổ hủ cho đến thời khóa biểu tự làm và in ra cẩn thận.

Không chỉ học cùng trường, hai mẹ con còn học chung môn thiết kế web và ngồi cạnh nhau. "Mẹ tôi gõ code rất chậm. Bà ấy ngồi đó và chửi thề, sau đó xin lỗi mọi người vì đã chửi thề", Kitty dí dỏm kể.

Kitty tự hào việc mẹ trở thành sinh viên ở tuổi 48: "Bạn bè đều ghen tị khi tôi có thể học cùng trường với mẹ. Họ đối xử với mẹ tôi rất tốt".

ba-me-tro-thanh-sinh-vien-dai-hoc-cung-truong-voi-con-gai-2
Lịch học của bà Brenda được ghi lại rất khoa học, có cả hình vẽ bản đồ phòng học. 

Bà Brenda thường ăn cơm trưa với các sinh viên khác và sử dụng nhà tắm ở phòng con gái mình trong khuôn viên trường. 

Theo Phiêu Linh (VnExpress.net)