Thế giới

Anh: Sợ bị cảnh sát bắt, hai tên trộm suýt chết cóng vì trốn trong kho đông lạnh

Khi thấy bị cảnh sát phát hiện đang tiến hành "chôm chỉa" trong cửa hàng đồ ăn Trung Quốc, hai tên trộm đã liều lĩnh chui vào trốn trong kho đông lạnh.

Khi thấy bị cảnh sát phát hiện đang tiến hành "chôm chỉa" trong cửa hàng đồ ăn Trung Quốc, hai tên trộm đã liều lĩnh chui vào trốn trong kho đông lạnh.

Sau khi nhận được thông tin có những tiếng động khả nghi trong một cửa hàng đồ ăn Trung Quốc tại Brighton, Anh vào lúc nửa đêm, các cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và tiến hành kiểm tra.
 

Cửa hàng đồ ăn Trung Quốc, hiện trường của vụ án hài hước.

Tuy rằng những viên cảnh sát có nghe thấy tiếng bước chân nhưng họ vẫn không tìm thấy gì mặc dù đã khám xét đủ mọi ngóc ngách trong cửa tiệm này. Bất ngờ thay, mọi việc rẽ sang lối khác khi các cảnh sát mở được cánh cửa kho đông lạnh.

Xuất hiện trước mặt họ là hai tên trộm đang run rẩy trên sàn nhà vì quá lạnh. Hóa ra, hai gã đàn ông này vì quá hoảng hốt khi thấy cảnh sát đã chui tọt vào kho đông lạnh phía sau bếp nhưng lại không hề nhận thức được là chúng có thể chết khi ở trong môi trường -20 độ  quá lâu. Những tên trộm "thông minh" này được xác định là Stephen Fidler, 39 tuổi và Dene Temple, 37 tuổi.
 
Chân dung tên đạo chích Stephen Fidler.
 
Trong phiên tòa thứ Sáu vừa rồi, hai gã đàn ông "có lớn mà chẳng có khôn" này đã phải nhận hình phạt thích đáng. 16 tháng tù giam và 100 Bảng Anh tiền phạt. Trong khi đó, "cộng sự" Dene Temple không phải chịu án tù nhưng vẫn phải nhận 4 tháng quản thúc tại địa phương và nộp phạt 295 Bảng Anh.
 
Theo Lương Hồng Phúc (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)