Thế giới

Ám ảnh bởi cái chết của cha, cô gái này đã làm một việc khiến cả nước Anh rơi lệ

Vượt qua nỗi đau mất mát người thân chưa bao giờ là việc dễ dàng với bất cứ ai, nhất là với những người đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Thiếu nữ 15 tuổi tại Alfreton, derbyshire, Anh, đã treo cổ tự tử đúng 10 năm sau cái chết của cha mình dưới đây, là một câu chuyện đầy đau lòng khiến cả nước Anh phải rơi lệ…

Mia Bell, 15 tuổi, hôm 31/11, được phát hiện đã treo cổ tự tử trong một khu rừng thuộc Alfrton, DerbyShire. Điều đáng nói, địa điểm mà thiếu nữ này chọn để kết thúc cuộc đời mình lại chính là nơi mà cha cô, 10 năm trước, mùa thu 2008, được phát hiện là tử vong do treo cổ.

Ám ảnh bởi cái chết của cha, cô gái này đã làm một việc khiến cả nước Anh rơi lệ
Mia Bell treo cổ tự sát tại khu rừng Alfreton, cũng là nơi 10 năm trước cha cô kết liễu đời mình

Vào cái ngày bi kịch của Mia, cô vẫn cùng mọi người trong gia đình làm việc ở vườn nhà và không cho thấy một dấu hiệu bất thường nào ngoại trừ duy nhất 1 câu nói. Người thân của Mia kể rằng, cô nói “muốn đến chơi ở khu rừng tại Alfreton lần cuối trước khi thành phố triển khai kế hoạch xây dựng tại nơi này”.

Nhân chứng thông báo với cảnh sát Alfreton là một người đi dạo có tên Mike. Như bao buổi chiều quen thuộc, Mike cùng chú chó của mình đi dạo gần bìa rừng Alfreton. Bỗng từ đâu xuất hiện một đám trẻ hớt hải la hét với anh rằng “có một bóng ma trong rừng”.

Mike đã quyết định đi sâu vào rừng để kiểm tra và tại đây anh phát hiện một cô gái đang treo cổ mình trên một cành cây. Mike nhanh chóng đưa cô gái xuống và lập tức gọi 999. Xe cứu thương và lực lượng cảnh sát xuất hiện sau đó khoảng 20 phút.  Những biện pháp sơ cứu tại chỗ được áp dụng nhưng tim của Mia đã ngừng đập.

Cô gái trẻ sau đó được đưa tới Bệnh viện King Lau Mill ở Sutton-in-Ashfield, Nottingham nhưng tất cả nỗ lực cứu chữa là quá muộn. Mia đã chết, ở tuổi 15, theo đúng cái cách và cũng tại chính nơi mà cha cô 10 năm trước đã kết thúc cuộc đời mình.

Những cuộc điều tra sau đó cho cho thấy, từ nhỏ Mia là một đứa trẻ “hướng ngoại và vui vẻ” cho đến khi cha cô Stevens Bell tự sát vào năm 2008, khi cô bé mới 6 tuổi. Sau cái chết của cha, Mia thường xuyên đến khu rừng – nơi Mike tự sát – vào mỗi tuần như cách để gần gũi với ông.

Cô gái, đơn giản là không thể vượt qua nỗi đau mất mát của người cha và từng có nhiều tiền sử tự làm tổn thương cơ thể mình.

Một người bạn thân của Mia kể, trong khoảng 1 năm trở lại đây Mia thường tâm sự rằng luôn có một giọng nói đàn ông (mà Milan cho là Mike – cha cô) vang lên trong đầu cô bé. Giọng nói ấy luôn thúc giục Mia đi tìm cha mình trong khu rừng.

Sau tất cả, liệu Mia có tìm thấy Mike, trên thiên đường khi cô đã chọn cái cách hệt như chính cha mình 10 năm trước? Sâu trong khu rừng Alfreton…

TẦM HOAN (SHTT)