Thế giới

8 trẻ sơ sinh tử vong trong một ngày tại bệnh viện Ấn Độ

Người dân địa phương cho rằng chính thái độ thờ ơ của nhà chức trách, y bác sĩ và cơ sở hạ tầng kém của bệnh viện đã dẫn đến hậu quả đau lòng này

Người dân địa phương cho rằng chính thái độ thờ ơ của nhà chức trách, y bác sĩ và cơ sở hạ tầng kém của bệnh viện đã dẫn đến hậu quả đau lòng này

Trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Ấn Độ  /// Chụp màn hình Hindustan Times

Giới chức y tế bang Assam, đông bắc Ấn Độ, ngày 6.10 xác nhận 5 trẻ sơ sinh từ 2-4 ngày tuổi đã tử vong tại Bệnh viện Đại học Fakhruddin Ali Ahmed, thị trấn Barpeta, trong 24 giờ qua.

Bệnh viện này sau đó cho biết thêm 3 trẻ sơ sinh cũng đã tử vong trong khoảng thời gian trên, theo BBC.

Người dân địa phương cho rằng chính thái độ thờ ơ của nhà chức trách, y bác sĩ và cơ sở hạ tầng kém của bệnh viện đã dẫn đến số ca tử vong trên.

Tuy nhiên, ông Himanta Biswa Sarma - người đứng đầu cơ quan y tế bang Assam, khẳng định trên hãng tin PTI rằng trẻ tử vong là do các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh, chứ không phải do y bác sĩ tắc trách.

Assam là bang có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao thứ hai tại Ấn Độ.

Vụ việc thương tâm trên xảy ra chỉ một tháng sau khi truyền thông nước này loan tin có khoảng 200 trẻ sơ sinh tử vong tại hai bệnh viện ở bang Uttar Pradesh.

Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)