Thế giới

3.000 người đưa tang trùm xã hội đen khét tiếng Đài Loan

Hơn 3.000 người mặc đồ đen dự lễ tang Lưu Bảo Sinh, đại ca của một băng xã hội đen Đài Loan bị bắn chết hồi tháng 7.

 
Hơn 3.000 người mặc đồ đen dự lễ tang Lưu Bảo Sinh, đại ca của một băng xã hội đen Đài Loan bị bắn chết hồi tháng 7.
 

 

Đại diện các bang phái xã hội đen Đài Loan như Trúc Liên, Thiên Đạo, Tứ Hải, Tùng Liên, đều mặc đồ đen đến tang lễ. 

 
 

Cảnh sát Đài Loan phải phong tỏa hai con đường gần nơi diễn ra lễ tang và cử 260 nhân viên an ninh tới giám sát. 

 

Đến đưa tang còn có bà Lâm Thục Phân, thành viên viện lập pháp Đài Loan (cơ quan lập pháp cao nhất đảo) và ông Lý Dư Điển, nghị sĩ đảng Dân chủ Tiến bộ. Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa hai quan chức này với Lưu. 

 
 
Lưu Bảo Sinh, 53 tuổi, có nhiều tiền án tiền sự và kiếm tiền nhờ kinh doanh sòng bạc ở Đài Loan. 
Trong những năm 1980, Lưu từ một lưu manh đường phố trở nên nổi danh trong giới xã hội đen Đài Loan sau khi cướp súng bắn chết đại ca bang Giáo Đầu. Sau vụ này, Lưu đi tù 9 năm. Ra tù, Lưu nhập quân vào bang Thiên Đạo Minh. Y nổi danh là kẻ tàn bạo, không tin tưởng bất kỳ ai. 
 

Hồi tháng 7, khi Lưu đang chủ trì một buổi lễ trong miếu Công thì một kẻ đeo mặt nạ bắn 4 phát vào y rồi tẩu thoát.

 
 
Hiện trường vụ ám sát hôm 20/7. Thủ phạm đứng cách Lưu chỉ một mét. Y tử vong tại chỗ. Cảnh sát Đài Loan vẫn đang điều tra vụ án
 

Theo H.Hạnh (VnExpress.net)