Thế giới

13 đứa con bị cha mẹ giam cầm được giúp tiền bạc

Chỉ trong 4 ngày, hơn 106.000 USD đã đổ về giúp đỡ cho 13 trẻ em trong vụ án bạo hành gây chấn động nước Mỹ. Cặp vợ chồng David và Louise Turpin bị mô tả là "biến thái".

13 đứa con bị cha mẹ giam cầm được giúp tiền bạc
Vợ chồng David và Louise Turpin tỏ ra vui vẻ ở bên ngoài như gia đình hạnh phúc - Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, số tiền do Quỹ Hệ thống sức khỏe Đại học Riverside (RUHS) gom được sẽ dùng để lo cho nhu cầu về lâu dài của các nạn nhân. Ngoài tiền bạc, các mạnh thường quân còn tặng đồ chơi, quần áo và dịch vụ miễn phí như chăm sóc răng miệng.

Sáu đứa trẻ nhỏ nhất của cặp vợ chồng này hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Quận Riverside. Bệnh viện cho biết họ nhận được nhiều cuộc gọi quan tâm, hỏi han từ người dân và các tổ chức.

"Chúng tôi công nhận quà tặng vật chất không thể giúp xóa bỏ chấn thương tinh thần của các em, tuy nhiên nguồn tài nguyên ngày sẽ rất quan trọng để giúp các em trở lại cuộc sống theo thời gian" - ông Erin Phillips, giám đốc Quỹ RUHS, nêu quan điểm.

Công tác gây quỹ bắt đầu hồi thứ Năm tuần trước, vài ngày sau khi cảnh sát Quận Riverside (California) phát hiện 13 anh chị em, tuổi từ 2 đến 29, bị giam giữ bởi chính cha mẹ trong tình trạng có thể nói tồi tệ như ở địa ngục. 

Nhà chức trách cho biết các em đã bị đánh đập, làm ngạt thở, bỏ đói và bị trói ở một chỗ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng liền.

Cặp vợ chồng David và Louise Turpin hiện đang đối mặt với án tù chung thân vì hàng loạt tội danh gồm tra tấn, bạo hành trẻ em, giam giữ người trái phép... Tuy nhiên, hai kẻ thủ ác này cương quyết không nhận tội tại phiên tòa ngắn ngày 18-1 vừa qua.

Cuộc điều tra căn nhà "hắc ám" của cặp đôi này ở thành phố Perris (California) vẫn đang được tiến hành. 

Tuần trước, công tố viên quận - ông Mike Hestrin cho biết các nhà điều tra đang dần hiểu ra cuộc sống bị đày dọa của những đứa trẻ, nhiều thông tin đến từ các quyển sổ ghi chép tay tìm thấy trong ngôi nhà. Dường như viết lách là tự do duy nhất của các nạn nhân.

"Tôi nói trong tư cách một công tố viên, rằng có những vụ án ám ảnh tôi suốt đời. Thỉnh thoảng trong cái nghề này chúng tôi phải đối mặt với sự suy đồi của con người. Đây là những gì chúng tôi đang chứng kiến" - ông Hestrin nói trước các nhà báo.

13 đứa con bị cha mẹ giam cầm được giúp tiền bạc - 1
Bức ảnh chụp gia đình Turpin trong một lần ra ngoài xã hội - Ảnh: REUTERS

Theo bà Teresa Robinette - em gái của bà mẹ độc ác, bà Louise từng có một cuộc sống đúng mực cho đến năm 40 tuổi. Khi đó Louise bỗng tuyên bố muốn "nổi loạn" và được ông chồng David tiếp tay.

Một lần nọ, David đã dùng xe hơi chở Louise sang bang Alabama để quan hệ tình dục với một người đàn ông quen trên mạng. "Điều quái gở nhất là một năm sau đó, họ đã trở lại đúng khách sạn đó, căn phòng đó... để quan hệ với nhau kỷ niệm ngày Louise ngủ với gã đàn ông" - bà Robinette mô tả.

Bà Robinette tiết lộ khi còn trẻ, "một gã đàn ông nào đó" trong gia đình đã quấy rối mẹ và chị em họ cùng vài người họ hàng. "Đó luôn là bí mật lớn nhất trong gia đình tôi, người lớn bảo vệ ông ta vì ông ta là người nhà" - bà Robinette kể lại.

Trả lời báo chí, bà Robinette tỏ ra căm phẫn, thề sẽ không tha thứ cho người chị vì những gì đã gây ra cho những đứa trẻ.

Theo Phúc Long (Tuổi Trẻ)