Tâm sự

Yêu nhau 6 năm rồi mà bạn trai chưa muốn cưới

Tôi đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân mà không hiểu sao anh lại làm tôi đau khổ đến như vậy.

Yêu nhau 6 năm rồi mà bạn trai chưa muốn cưới
Ảnh minh họa

Tôi 25 tuổi, bạn trai 30 tuổi, chúng tôi quen nhau đã 6 năm rồi, từ lúc còn là sinh viên. Lúc ấy anh hai bàn tay trắng từ quê lên thành phố. Tôi đã ở bên anh từ lúc đó, nhìn anh tìm việc làm, chờ đợi anh học xong đại học, chờ anh có công việc ổn định hơn... Một năm trước, xe anh hư tôi cho anh mượn tiền mua xe mà anh đã trả xong rồi. Lúc trước anh nói khi nào học xong đại học sẽ tính chuyện đám cưới mà giờ anh lấy bằng hơn một năm rồi vẫn im lặng. Tôi giục thì anh nói chưa muốn cưới bây giờ.

Mỗi lần qua nhà tôi chơi, gia đình tôi hỏi khéo mà anh vẫn tỏ ra không quan tâm chuyện cưới xin. Tôi cùng anh đi một quãng đường dài mà đổi lại là sự ích kỷ như vậy sao? Tôi và gia đình thấy thất vọng và hụt hẫng. 6 năm qua tôi đã lo lắng cho anh đầy đủ không thiếu một thứ gì và tự tin sẽ là một người vợ, người mẹ tốt. Tôi đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân mà không hiểu sao anh lại làm tôi đau khổ đến như vậy. Tôi khóc nhiều lắm, nghĩ rằng mình phải kết thúc mối tình này. Mong được mọi người chia sẻ.

Theo Nhàn (VnExpress.net)