Tâm sự

Yêu 9 năm rồi anh vẫn không chịu cưới

Anh đề nghị tạm xa nhau một thời gian vì hai đứa không hợp, để xem sau 3 tháng như thế nào.

Yêu 9 năm rồi anh vẫn không chịu cưới
Ảnh minh họa

Em và anh yêu nhau đã được 9 năm rồi. Bắt đầu là bạn bè, dần dần tìm hiểu, rồi nhận lời yêu nhau lúc nào không hay, vui có buồn có, trải qua cùng nhau biết bao nhiêu kỷ niệm, hứa hẹn sẽ cùng đi đến cuối cuộc đời. Anh là người khá vô tâm nhưng em vẫn chấp nhận và yêu anh nhiều. Khoảng 2 năm gần đây, em có đề nghị cưới vài lần, anh bảo không hợp tuổi, anh còn trẻ chưa ổn định sự nghiệp, cuối cùng là ước hẹn 27 tuổi sẽ cưới nhau. Em và anh cùng sinh năm 90, nghĩa là năm nay đã đúng tuổi, thế nhưng ngay từ đầu năm anh đã nói phải tính tuổi ta, tức là năm sau, với lại nhà anh đang xây chưa lo cưới hỏi được. Em với gia đình anh cũng rất thân thiết nên em không chấp nhất gì việc lui lại năm sau, hiển nhiên 2 đứa vẫn vui vẻ với nhau.

Vài tháng gần đây, giữa chúng em bắt đầu có mâu thuẫn, chỉ là những chuyện giận hờn cãi vã mà cặp đôi nào cũng có. Lần này thì khác, sau lần cãi nhau anh đã đề nghị tạm xa một thời gian, việc ai nấy làm, rảnh thì hỏi han nhau, gặp mặt cà phê ăn uống, không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nhau như những người yêu nhau nữa. Em hỏi anh tại sao thì anh chỉ nói do không hợp, để xem sau 3 tháng như thế nào. Đương nhiên anh không nhắc gì đến chuyện cưới xin nữa. Giờ em phải làm thế nào? Tiếp tục yêu và chờ đợi anh hay như thế nào đây? Em biết hiện tại anh cũng không có ai khác, có lẽ chỉ vì anh còn ham chơi, còn thích giao lưu cuộc sống xã hội hơn là lui về với gia đình. Còn nếu dứt bỏ em thực sự không làm được vì biết mình đã yêu anh quá nhiều rồi. Anh chọn cách tạm xa nhau chắc là khiến anh rất vui vẻ vì được tự do, thoải mái, không còn áp lực khi phải thực hiện lời hứa cưới em nữa.

Theo Hiền (VnExpress.net)