Tâm sự

Vợ tôi quá già mồm

Vợ bắt tôi viết giấy nói rõ tôi không đủ sức nuôi con thì để đấy cô ấy nuôi, đừng gây sự.

Con trai tôi học lớp 12, cháu phải đi học thêm 3 môn chủ đạo, trung bình hết gần 9 triệu, con trai tôi nói với mẹ cho 3 triệu để học tiếng Anh. Vợ tôi không có ý cho con tiền học nên lý do sẽ kiểm tra rồi hỏi lớp học đó chất lượng không, giáo viên như thế nào dù lớp học đó tôi quen. Rồi vợ quay ra kể chuyện xảy ra từ hồi con học lớp 3-4 do tôi cầm tiền của vợ nộp cho trung tâm mở lớp tiếng Anh hè (lớp này có người đến trường tiếp thị), nhưng họ không mở được lớp và cũng không trả lại tiền.

Vợ còn vin vào việc mấy năm trước tôi cầm hết tiền cho thuê nhà, rồi khi con bé tôi chưa đóng góp. Thậm tệ hơn vợ còn bảo tôi và mẹ tôi xúi bẩy con nói lung tung, sao không dám nói thẳng, bắt tôi viết giấy nói rõ tôi không đủ sức nuôi con thì để đấy, đừng gây sự, tôi lương 10 triệu không đủ sao không bán bớt vô tuyến, điều hòa, xe đạp cũ đi.... Tôi đã tuyên bố nếu thiếu tôi sẽ đi vay để cho con đi học, còn đương nhiên ý thích, chút niềm vui riêng của tôi là đi tập xe và sưu tầm mua đồ cũ vẫn thế.

Theo Long (VnExpress.net)