Tâm sự

Vợ quá 'ngoan' trong chuyện ấy, tôi tìm sự hòa hợp từ nữ đồng nghiệp

Đối với vợ tôi thì tình cảm vợ chồng nhàn nhạt, còn đối với em càng ngày tôi càng thấy thích hơn.

Vợ quá 'ngoan' trong chuyện ấy, tôi tìm sự hòa hợp từ nữ đồng nghiệp
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Tôi 40 tuổi, lập gia đình được hơn 10 năm và có 2 con. Vợ tôi xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, rất yêu chồng, thương con, chu toàn mọi việc trong nhà, gia đình nội ngoại hai bên. Vợ tôi lại là người có khả năng kiếm tiền, thu nhập của cô ấy nhiều hơn của tôi. Tóm lại, vợ là người rất hoàn hảo, ngoại trừ một việc đó là chuyện sinh hoạt vợ chồng. Cô ấy là người rất “ngoan”, hơi bảo thủ, đôi khi tôi muốn thay đổi một chút, làm mới trong quan hệ vợ chồng thế nhưng cô ấy không đồng ý. Dần dần quan hệ của chúng tôi trở nên nhàm chán, đơn điệu.

Gần đây tôi được điều làm trưởng một bộ phận trong công ty. Trong số các nhân viên, tôi đặc biệt để ý đến cô nhân viên nữ trẻ tuổi. Em rất năng động, xinh đẹp, đã có chồng và 2 con; tuy nhiên tôi chú ý đến em vì đôi mắt đượm buồn. Qua thời gian làm việc tôi thấy em không những xinh đẹp mà còn rất thông minh, nhanh nhẹn, mọi việc tôi giao em đều hoàn thành rất tốt. Qua công việc, dần dần chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Từ những trao đổi trong quá trình làm việc, giờ chúng tôi có thể chuyện trò với nhau về mọi việc, kể cả những chuyện riêng tư như quan hệ tình dục, sinh hoạt vợ chồng.

Chúng tôi cảm thấy rất hợp nhau. Em tâm sự với tôi cuộc hôn nhân sau 5 năm ngày càng trở nên nhàm chán, hai vợ chồng giống như bạn chung phòng. Tôi cũng chia sẻ với em sự nhàm chán trong cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin chuyện trò với nhau. Chồng em hay đi làm về trễ, vợ tôi thường làm thêm vào buổi tối nên chúng tôi có nhiều thời gian đề nhắn tin với nhau ngoài giờ làm việc. Không hiểu sao tôi rất thoải mái khi chia sẻ với em những điều riêng tư của vợ chồng tôi (mà tôi lại không thể nói với vợ), thậm chí là tư thế quan hệ, tuần sinh hoạt mấy lần..., em cũng tự nhiên thoải mái hưởng ứng câu chuyện.

Những ngày nghỉ làm (thứ bảy và chủ nhật) tôi luôn trông chờ đến ngày đi làm để được gặp em, muốn được gặp riêng em và thấy tình cảm của em đối với tôi cũng vậy. Tôi cũng không hiểu được lòng mình hiện nay. Đối với vợ tôi thì tình cảm vợ chồng nhàn nhạt, còn đối với em càng ngày tôi càng thấy thích hơn, muốn được gặp gỡ nói chuyện nhiều hơn. Tôi đang ngoại tình trong tư tưởng? Chúng tôi cứ duy trì tình bạn thân thiết hiện nay được không vì cả hai không thể phá vỡ gia đình để đến với nhau. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Kiên (VnExpress.net)