Tâm sự

Vợ nói sẽ yêu ngay người nào chiều chuộng cô ấy hơn tôi

10 năm trước vợ cũng cảm nắng một người kém tuổi qua điện thoại, đã có ý định gặp nhau, lý do là cô ấy thấy không được chồng chiều.

Vợ nói sẽ yêu ngay người nào chiều chuộng cô ấy hơn tôi

Vợ chồng tôi đều 45 tuổi, công chức bình thường, thu nhập ổn định có dư chút. Tôi là người chú ý đến gia đình, hết giờ làm không la cà, về nhà phụ giúp vợ dọn dẹp nấu ăn, không ngại việc gì, không đọc báo hay xem tivi khi người khác đang làm việc. Vợ đi công tác gần cả tuần tôi vẫn tự thu xếp mọi việc nhà với 2 con đang học phổ thông. Tôi khó tính, cầu toàn, tiết kiệm. Nhà tôi đã đầy đủ tiện nghi, chỉ còn thiếu chiếc ôtô, đang tiết kiệm tiền để mua và để dành cho con lúc học lên cao sau này, về cơ bản giờ đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu của mọi người trong gia đình.

Vợ nói tôi sao cứ can thiệp vào công việc của mọi người, tại tôi hay chỉ bảo uốn nắn mọi việc (có đôi khi theo ý kiến chủ quan, cầu toàn) để gia đình tốt hơn. Tôi không biết cách chiều chuộng, đáp ứng sao cho thỏa mãn những yêu cầu của vợ con. Vợ có lần cảm nắng một thanh niên kém tuổi gần 10 năm qua điện thoại, đã có ý định gặp nhau, lý do là cô ấy thấy không được chồng chiều và làm cho thoải mái. Tôi đã bỏ qua chuyện đó nhưng hôm nay khi nói về việc cô bạn gái của vợ đang ngoại tình với thanh niên kém 13 tuổi, vợ tôi bảo nếu gặp được người chiều chuộng, tâm lý, làm cô ấy thoải mái hơn tôi, vợ cũng yêu họ.

Rất khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi đã yêu thương thì yêu tới tận cùng, còn nếu tuyệt tình cũng rất nhanh. Mong nhận được lời khuyên và góp ý chân thành cho trường hợp của tôi. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự này.

Theo Dũng (VnExpress.net)