Tâm sự

Vợ đòi ly dị và đem hai con đi nơi khác sau khi tôi làm ăn thất bại

Vợ chỉ biết cau có, khó chịu, trách móc tôi. Vợ bảo tôi tự làm tự chịu, cô ấy không liên quan.

Tôi làm việc trong ngành phần mền hơn 10 năm. Cách đây 3 năm, tôi lấy vợ và có hai bé trai kháu khỉnh. Để gia đình có kinh tế tốt hơn, tôi đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, tôi vay mượn số vốn từ hai bên gia đình nội ngoại và một số bạn bè thân thiết. Giờ tôi thất bại hoàn toàn trong công việc kinh doanh, do chính sai lầm của bản thân. Tôi không cho phép mình gục ngã mà phải đứng lên làm lại. Có điều tôi lo lắng nhất là món tiền tôi đã thế chấp nhà của bố mẹ đang ở để vay. Tôi rất buồn vì việc làm của mình giờ lại ảnh hưởng đến cha mẹ. Ba mẹ nói phải bán nhà của tôi để trả nợ cho ba mẹ, tôi cũng muốn làm thế. Buồn hơn nữa là trước mặt tôi thì ba mẹ cư xử khác, khi không có tôi thì ba mẹ lại nói những điều không tốt về tôi, xem thường tôi. Tôi biết sai lầm do mình gây ra nhưng không đáng để bị chính cha mẹ ruột đối xử như thế.

Vợ đòi ly dị và đem hai con đi nơi khác sau khi tôi làm ăn thất bại
Ảnh minh họa.

Điều tôi buồn nhất và cảm thấy tuyệt vọng chính là việc vợ đối xử khi tôi thất bại. Tôi muốn nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của cô ấy, thêm những lời động viên, chung lưng để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời này. Vậy mà, vợ tôi chỉ biết cau có, khó chịu, trách móc tôi. Giờ cô ấy còn muốn ly hôn để không phải chịu trách nhiệm cùng tôi trong việc trả nợ, rồi muốn đưa hai con của tôi đi nơi khác sống. Vợ bảo tôi tự làm tự chịu, cô ấy không liên quan. Tôi đau khổ quá khi ở vào trong hoàn cảnh này, mất tiền còn có thể làm lại được, giờ sắp mất cả gia đình, tôi phải làm sao đây?

Theo Quân (Ngoisao.net)